"Tôi biết phải làm gì bây giờ!..."

28/01/2004 22:15 GMT+7

Đó là tâm sự của nghệ sĩ cải lương Hùng Phương. Tốt nghiệp loại xuất sắc cao đẳng sân khấu - điện ảnh (ngành cải lương) năm 1998, hai năm sau Hùng Phương đoạt huy chương vàng giải "Bông lúa vàng" do Đài Tiếng nói nhân dân TP Hồ Chí Minh tổ chức, nhưng rồi... Hùng Phương vẫn không tìm được nơi để trổ tài "sáu câu...", đành phải khăn gói về quê Vĩnh Long làm tài công lái ghe chở gạch thuê kiếm cơm mà lòng vẫn luôn mơ ước được làm "kép mùi" cho một đoàn cải lương nào đó.

Vừa rồi, "chịu không nổi" và cũng tiếc cho nghiệp của mình nên Phương lại khăn gói trở lại Sài Gòn những mong "chuyển hệ" qua tân nhạc (hát dân ca Nam Bộ) để kiếm sống. Phương nói: "Lớp của tôi tốt nghiệp tất cả 12 người... và tất cả cũng đều... thất nghiệp như tôi...". Thật đáng buồn cho 5 năm "dùi mài kinh sử".

T.N.B

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.