Trộm dọn sạch của hàng

16/10/2008 23:54 GMT+7

Lại thêm một vụ mất trộm lớn xảy ra trên đường trung tâm của TP Đà Nẵng. Vụ trộm xảy ra vào rạng sáng qua 16.10, chủ nhân ngôi nhà 169 Lê Duẩn phát hiện tại cửa hàng bán điện thoại di động Tân Tiến thuê trước nhà sáng điện bất thường. Sau khi điện báo chủ cửa hàng, mọi người phát hiện hơn 40 chiếc điện thoại di động cùng toàn bộ sim, card đã bị lấy mất.

Kẻ trộm đã cắt đi một mảng mái lợp bằng tole để đột nhập vào nhà. Theo chủ cửa hàng, cách đây 1 tuần, anh phát hiện bị một số người theo dõi về tận nhà, nên thay vì mang toàn bộ điện thoại về cất tại nhà như mọi khi, anh bèn để lại cửa hàng và khóa cẩn thận. (V.P.Thảo)

Đi vệ sinh, mất... 30 chiếc lắc!

Trưa 15.10, chị T.T.K (chủ tiệm vàng K.T. ở chợ Cái Dầu, H.Châu Phú, tỉnh An Giang) đóng cửa ra vào khu vực trưng bày vàng, đi vào nhà vệ sinh. Chừng 5 phút sau trở ra thì cả khay chứa hơn 30 chiếc lắc vàng (trị giá khoảng 80 triệu đồng) đã bị trộm "ẵm" mất! Xem lại hiện trường thì hóa ra tên trộm đã bắc ghế lên cao rồi thò tay vô tủ lấy cả khay lắc ra ngoài. Hắn bình tĩnh lấy hết lắc ra rồi trả lại... cái khay đựng vàng cho "khổ chủ". (Tuấn Sơn)

Kết cục một mối tình

Hôm qua 16.10, Công an TP Biên Hòa đã chuyển hồ sơ và Đặng Công Khánh (30 tuổi, quê Tuyên Quang) cho Công an tỉnh Đồng Nai điều tra về tội giết người. Khánh là kẻ đã giết chết chị P.T.N (39 tuổi, ở P.Tam Hòa, TP Biên Hòa). Trước đó giữa Khánh và chị N. có quan hệ tình cảm, trong một lần xảy ra cãi vã, chị N. đã bị gã nhân tình bóp cổ chết, sau đó y vứt xác nạn nhân xuống sông Đồng Nai phi tang. (Đào Hồng)

Trốn đâu cho thoát

Chiều 15.10, Công an TP Cần Thơ đã bắt được Nguyễn Hữu Thắng (22 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, H.Thốt Nốt) là đối tượng bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc về hành vi giết người. Tối 17.6, Thắng và anh là Nguyễn Hữu Tiền (29 tuổi) đi chơi về gặp nhóm bạn của Phạm Huy Mẫn (ngụ cùng xã). Nói chuyện qua lại một lúc thì hai bên xảy ra xô xát. Tiền và Thắng dùng dao đâm nhiều nhát vào người bạn tên Thanh đi cùng với Mẫn khiến anh ta chết tại chỗ. Sau khi gây án, Tiền đi đầu thú, còn Thắng bỏ trốn. (Mai Trâm)

Sà lan húc nhà dân

Do không làm chủ tay lái, tài công Bùi Văn Thi (42 tuổi, quê Hải Dương) đã để sà lan số hiệu HD-0981, trọng tải 32 tấn tông sập một phần căn nhà kiên cố của ông Ngô Ngọc Trung (ở tuyến sông Lấp Vò, xã Long Hưng B, H.Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) vào chiều 15.10. Thiệt hại ước tính khoảng 400 triệu đồng.
(Hồng Thanh)

Đổi tiền giả, vào nhà giam thật

Trần Thị Yên (21 tuổi) và Phan Đình Vĩ Đại (29 tuổi, cùng quê Vĩnh Long) mang 500 USD giả đến tiệm vàng Ngọc Loan (ở thị trấn Lấp Vò, H.Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) đổi ra tiền Việt nhưng đã bị chủ tiệm phát hiện, báo công an bắt giữ. Qua khám xét, công an thu thêm gần 30 tờ 100 USD giả. Hôm qua 16.10, Công an H.Lấp Vò đã tạm giữ Yên và Đại để xử lý. (Thanh Hồng)

Chết cháy chưa rõ nguyên nhân

Chiều hôm qua 16.10, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra ở nhà của vợ chồng anh Lâm Văn Kỳ và chị Đoàn Thị Bé ở ấp Ninh Phước, xã Ninh Thạnh, thị xã Tây Ninh. Vợ chồng anh Kỳ đi bệnh viện thăm mẹ, chỉ có người con trai tên Lâm Duy Nhân (27 tuổi) ngủ trong nhà đã bị ngọn lửa thiêu chết. Vợ chồng anh Kỳ cho biết Nhân mới được gia đình rước về từ Bệnh viện Biên Hòa vào trưa cùng ngày. Nhân trước đây từng là sinh viên trường Đại học Nông lâm, học được hết năm thứ nhất thì bị bệnh nên bỏ học. (Phúc Nam)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.