Đâm chết cụ ông 84 tuổi vì bị phá ngang ván cờ

22/11/2011 17:55 GMT+7

(TNO) Bị con gái hàng xóm chửi mắng không cho đánh cờ, ông Chính (61 tuổi) cầm dao đến nhà ông Cầm (84 tuổi) để nói chuyện giáo dục con. Gặp ông Cầm trên đường, sau vài lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát, ông Chính đâm chết nạn nhân.

(TNO) Ngày 22.11, Công an Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Ngô Đức Chính (61 tuổi, ngụ tại cụm 6, P.Hạ Đình, Q.Thanh Xuân) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, chiều 21.11, ông Chính (ảnh) ngồi đánh cờ với một thanh niên lạ mặt ở vỉa hè cạnh quán nước nhà ông Nguyễn Khắc Cầm (SN 1927, trú tổ 22, cụm 5, P.Hạ Đình, Q.Thanh Xuân).

Bất ngờ, con gái ông Cầm là Nguyễn Thị Lan (36 tuổi) ra mắng chửi ông Chính; ngăn không cho đánh cờ.

Đến 17 giờ cùng ngày, do bực tức, ông Chính mang theo con dao dài 20cm với ý định tới tìm gặp ông Cầm để nói ông này giáo dục con gái không được có hành động lăng mạ người khác.

Trên đường đi, ông Chính gặp ông Cầm và cả hai xảy ra cự cãi.

Trong lúc xô xát, ông Cầm lấy xô nhựa đập đầu ông Chính. Ông Chính liền rút dao nhọn trong người ra đâm ông Cầm ba nhát.

Thấy bố bị đâm, chị Lan lao vào can ngăn liền bị ông Chính đâm 4 nhát.

Hậu quả ông Cầm đã chết vào khoảng 18 giờ cùng ngày tại Bệnh viện 103; chị Lan vẫn đang nằm viện điều trị.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.