Ánh sáng tình yêu

01/11/2008 10:28 GMT+7

Chàng trai mù sống ở TPHCM đã vượt qua bao trở ngại để đến với cô gái mù ở tận Hà Nội. Chuyện cổ tích tình yêu của vợ chồng Lâm Thanh Bình – Hồ Kim Yến khiến cho nhiều người xúc động

Đến hẻm 211 đường Vĩnh Viễn, phường 4, quận 10-TPHCM, hỏi vợ chồng Bình – Yến hầu như ai cũng biết và vui vẻ chỉ đường cho tôi tới nơi vợ chồng họ đang thuê trọ. Đó là căn phòng nằm trên lầu 1 của một căn nhà chật chội ở cuối hẻm.

Chuyện tình đẹp nhờ Internet

Thế nhưng, đã hơn một năm nay, căn gác trọ chỉ rộng chừng 10 m2 này đã trở thành tổ ấm tràn ngập tiếng cười từ khi Bình cưới được cô vợ ở tận Hà Nội và đưa vợ vào sống chung. Quê Bình ở Sóc Trăng, lên TPHCM học Trường Nguyễn Đình Chiểu từ khi mới 5 tuổi, chàng trai sinh năm 1977 này đã trải qua nhiều đắng cay, vất vả của một người “không thấy đường” nhưng quyết tâm tự lập nơi TP. Nghị lực và lòng ham học đã nâng bước cho Bình học hết THPT, rồi đậu vào khoa tại chức tiếng Anh, Trường Đại học KHXH-NV TPHCM. Đang học năm thứ 2 đại học, Bình đã trúng tuyển đi du học ở Nhật Bản 3 năm, ngành tin học. Bình đã tự xoay xở một mình nơi đất khách và trở về với tấm bằng xuất sắc trong tay. Về nước, Bình giảng dạy tin học ở Trung tâm Nuôi dạy người tàn tật Bừng Sáng và Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai – TPHCM. Trong một lần lên mạng, Bình đã gặp Yến, cô gái khiếm thị người Hà thành dễ thương, vui tính.

Yến không mù bẩm sinh như Bình, nhưng chứng bệnh tăng nhãn áp đã khiến cho mắt của Yến không nhìn thấy được nữa khi cô 14 tuổi. Từ khi bị mù, đôi khi cô gái sinh năm 1980 này cảm thấy rất chán nản, cô đơn. Sau nhiều năm lặng lẽ sống quẩn quanh trong nhà, phụ thuộc hoàn toàn vào người thân, Yến đã quyết tâm đi học tiếp tại Trường mù Nguyễn Đình Chiểu – Hà Nội rồi được bầu vào Ban Chấp hành Hội Người mù quận Long Biên. Từ khi tiếp cận với chương trình máy tính dành cho người mù, Yến đã mở mang được nhiều điều về thế giới xung quanh và đặc biệt cô có thể chat với mọi người. Khi gặp Bình trên mạng, Yến đã bị thu hút bởi sự cởi mở, xen lẫn chút hài hước, đặc biệt là sự thông minh, hiểu biết của Bình. “Tôi vẫn nghĩ kết bạn để chuyện trò cho vui, chứ không bao giờ nghĩ có thể đến được với nhau” - Yến nhớ lại. Thế nhưng, sự giản dị, chân thành và lạc quan của cô gái Hà thành đã khiến trái tim chàng trai miền Nam rung động.

Hạnh phúc nhân đôi

Họ đã trao lời yêu qua mạng. Không chấp nhận một tình yêu ảo, Bình mong sẽ có một ngày có thể ra Hà Nội để được gặp người yêu. Nhưng Yến lại là con gái một gia đình rất gia giáo nên bố mẹ Yến không thể chấp nhận chuyện con gái yêu người chưa hề gặp mặt. Yến bèn gọi điện bảo Bình đến nhà một người thân của Yến tại TPHCM để ra mắt. Nhưng thật không may, hôm đó trời mưa tầm tã, dù chuẩn bị quần áo rất kỹ nhưng sau buổi gặp mặt, Bình buồn rầu gọi điện cho người yêu: “Người anh ướt lấm lem hết, chắc là mất điểm rồi em ạ!”. Bình không ngờ rằng người nhà của Yến đã chấm điểm cao cho chàng trai Sóc Trăng đầy nghị lực. Lúc này, bố mẹ Yến mới cho phép họ tiếp tục tìm hiểu nhau. Tiết kiệm được hơn 3 triệu đồng, Bình đã liều mua vé máy bay ra Hà Nội thăm Yến. Những ngày bên nhau, họ đã tìm được sự đồng cảm thực sự và quyết tâm xây dựng tổ ấm với nhau, dù cả hai biết con đường phía trước thật gập ghềnh...

Căn phòng chật chội hai vợ chồng thuê chỉ đủ trải tấm đệm, muốn dùng nước phải xuống cầu thang, nhà vệ sinh dùng chung với những người cùng khu trọ... Khó nói hết sự khó khăn, đặc biệt là những sinh hoạt hằng ngày thật bất tiện đối với vợ chồng mù. Hằng ngày, Bình tự đến trạm xe buýt và đón xe đi làm. Bình cho biết anh đã thuộc rất nhiều con đường và có thể tự đi – về mà không cần người hướng dẫn. Lương của Bình ở cả hai chỗ làm chỉ được khoảng 2,5 triệu đồng, trong khi anh chưa muốn vợ phải đi làm vì sức khỏe yếu nên ngoài tiền thuê phòng trọ 800.000 đồng/tháng, vợ chồng anh phải thật tằn tiện trong chi tiêu mới đủ trang trải. Nhờ những người trong khu trọ mua hộ thực phẩm ở chợ và bằng cái bếp điện, Yến cố gắng nấu ăn cho chồng dù món ăn không được ngon, miếng thịt thái không đúng kiểu... song bữa ăn của họ thật đầm ấm, hạnh phúc. Bình thì lo rửa bát, lau nhà, giặt giũ giúp vợ những lúc đi làm về. Vì thế căn nhà trọ của hai vợ chồng mù luôn rộn tiếng nói cười.

Bình và Yến đang có thêm niềm hạnh phúc vô biên đó là vài tháng nữa Yến sẽ cho ra đời một lúc hai đứa trẻ. Khó khăn sẽ thêm nhiều với đôi vợ chồng mù, thế nhưng họ luôn chờ đón cuộc sống với tất cả sự lạc quan. Ước mong của Bình là có một công việc phù hợp với khả năng của anh và được trả mức lương xứng đáng để có thể là trụ cột cho vợ và các con, trong khi Yến vẫn luôn mơ ước tiếp tục bước chân vào giảng đường đại học...

Theo Thùy Vinh / Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.