Trong khi người bán đang cho thuốc vào bao bì thì "người mua" hỏi giá toa là bao nhiêu. Khi được biết số tiền, "người mua" giả vờ kiểm tra lại túi tiền. Ngoài đường, một đồng bọn đi xe mô tô vừa tới đứng chờ sẵn nhưng không tắt máy, đồng thời gọi "người nhà" ra kiểm tra còn bao nhiêu tiền. Trở vào lại hiệu thuốc, "người mua" bảo không đủ tiền nên nói sẽ lấy loại thuốc rẻ hơn. Nhân lúc nhân viên bán thuốc đang loay hoay trao đổi với một khách hàng khác, "người mua" liền giật gói thuốc ra xe vụt mất. Chị Lan Chi, đại diện hiệu thuốc 97 Nguyễn Văn Lạc, P.19, Q.Bình Thạnh bức xúc phản ảnh việc cô vừa bị giật thuốc 2 lần với thủ đoạn tương tự chỉ trong thời gian ngắn. Trước đó 3 - 4 ngày, một hiệu thuốc trên đường Nguyễn Trãi, Q.5 cũng xảy ra vụ kẻ gian dàn cảnh tương tự. (Nguyễn Quế An)
Cảnh báo nạn dàn cảnh cướp giật tại tiệm thuốc tây
30/10/2006 22:26 GMT+7
Bình luận (0)