Mọi chuyện diễn ra sau khi một trong các luật sư biện hộ, ông al-Janabi bị bắt cóc, tra tấn, giết chết và bị quẳng xác ra vỉa hè ngay sau khi phiên xử bắt đầu. Những người vô tình chứng kiến vụ bắt cóc cho biết thủ phạm mặc đồng phục cảnh sát và binh lính Iraq, chạy trên một chiếc Nissan hệt như loại Lữ đoàn Badr thường sử dụng. Lữ đoàn Badr chính là cánh quân sự của đảng Shiite chính tại Iraq: Hội đồng tối cao vì cách mạng Hồi giáo Iraq, vốn đóng góp nhiều nhân vật trong chính quyền hiện nay và được Iran hậu thuẫn. Tuyên bố của các luật sư kể trên cáo buộc rằng chính chính quyền Iraq, Lữ đoàn Badr và một đảng Shiite khác là Daawa đứng sau vụ giết chết ông al-Janabi. Họ đưa ra bằng chứng cái còng khóa tay ông al-Janabi được sản xuất tại Iran. "Nếu các ông muốn tử hình Saddam thì cứ việc nhưng theo chỗ luật sư chúng tôi được biết thì phiên tòa không thể tiếp tục nếu thiếu sự hiện diện của chúng tôi", các luật sư thách thức. Ngay lập tức, A. Chalabi, Phó thủ tướng Iraq tuyên bố: "Phiên tòa của người Iraq phải được đặt tại Iraq".
Luật sư bào chữa cho cựu Tổng thống Hussein, ông al-Duleimi cho biết ông Hussein bị giam trong một xà lim chật chội, không có cửa sổ, mỗi ngày được ra ngoài tập thể dục 1 hoặc 2 lần. Trái với những thông tin trước đây, ông không hề có một mảnh vườn, không được đọc báo, nghe radio hay ti vi. Theo lời luật sư al-Duleimi thì trong nhà giam, ông Hussein thường đọc kinh Koran, cầu nguyện và viết lách. |
Kiều Oanh
(Times, Herald)
Bình luận (0)