Vì sao chết?

23/09/2006 23:14 GMT+7

Quan tòa hỏi: - Bà là vợ của nạn nhân? - Vâng! - Tại sao bà bức ông ta vào chỗ chết? - Tôi thật không ngờ. Tôi chỉ nói rằng: "Đừng có hòng ly dị. Giữa tôi và đường xe lửa, ông chọn cái nào?".

Nguyễn Phương
(st)

Thắc mắc

Một người đàn ông nói với bác sĩ của mình:
- Tôi e rằng bác sĩ phải cắt amidan cho vợ tôi vào vài ngày tới.
Bác sĩ kiểm tra hồ sơ rồi la lên:
- Gì chứ? Tôi đã cắt nó 6 năm trước rồi mà? Anh đã nghe người phụ nữ nào có hai cái amidan chưa?
- Chưa - Người đàn ông vặn lại - Nhưng ông đã nghe người chồng nào có hai vợ chưa?

Bim
(st)

Sớm hơn

Nữ diễn viên thì thầm với anh bạn cùng diễn:
- Anh có thể bóp cổ em sớm hơn được không?
 - Được, nhưng để làm gì?
 - Để em còn kịp đi diễn nơi khác.

Nguyễn Hồng
(st)

Đã thử

Quan tòa đứng dậy và đưa ra lời khuyên:
- Rốt cuộc, bị cáo nên nhớ phải cố gắng thay đổi để trở thành một con người khác!
- Tôi đã cố thử, thưa ngài chánh án, nhưng liền bị truy tố ngay về tội mạo danh nhân thân kẻ khác...

N.Đ.K
(st)

Miễn phí

- Anh yêu em hơn mọi thứ trên đời! - Anh chàng bác sĩ nói chuyện với bạn gái.
- Anh hãy chứng minh đi!- Cô gái nũng nịu.
- Được rồi, anh sẽ kiểm tra tổng quát cho em ngay. Miễn phí hoàn toàn!

Diễm Hương
(st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.