Đến với đồng bào Pacô ở biên giới Việt - Lào

09/11/2006 17:02 GMT+7

Trong hai ngày 6 và 7/11, đoàn công tác xã hội báo Thanh Niên đã đến xã A-Vao thuộc huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị để trao tiền và giúp bà con nơi đây dựng lại nhà cửa, ổn định chỗ ở sau khi bị nước lũ ập đến cuốn trôi vào ngày 1/11 vừa qua.

Với 40 triệu đồng từ đóng góp của bạn đọc báo Thanh Niên và 48 triệu đồng của ngân sách địa phương, 6 ngôi nhà của đồng bào người dân tộc Pacô bị lũ cuốn trôi vào ngày 1/11 đã được dựng lại bên bờ hữu ngạn suối Pa- Linh, tạo cho bà con chỗ ở mới an toàn hơn.

A Vao là xã biên giới giáp với huyện Tu Muôi thuộc tỉnh Salavan (Lào) với 366 hộ gồm 2.004 nhân khẩu. Trước năm 2003, khi chưa có đường giao thông đến xã, việc đi lại và đời sống của người dân hết sức khó khăn. Từ năm 2003, đường giao thông thuộc dự án hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn (chương trình 135) của chính phủ  hoàn thành đến trung tâm xã. Nhờ vậy việc đi lại, trao đổi hàng hóa ngày càng thuận lợi, đời sống nhiều gia đình đã khá lên…

Sau đây là một số hình ảnh do PV Thanh Niên ghi lại trong chuyến công tác...

Lễ khởi công 6 căn nhà tại bản Cà Chuông do bạn đọc Thanh Niên đóng góp

Một góc bản Ca Chuông sau trận lũ quét

Chị Can Long, 35 tuổi, mùa này thu hoạch 50 buồng chuối mang ra bán ngay tại đường trung tâm xã, giá mỗi buồng chuối trước phải gùi 20km đến thị tứ Tà Rụt đổi được 5kg muối, nay bán tại chỗ là 25-30 ngàn đồng. Nhờ vậy 4 đứa con của chị đều được đến trường

Trương Điện Thắng - Hoàng Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.