Trại điêu khắc bội thu

19/11/2010 22:57 GMT+7

Sáng qua 19.11, Trại sáng tác điêu khắc Đà Nẵng 2010 do Liên hiệp các Hội Văn học -Nghệ thuật và Hội Mỹ thuật TP phối hợp cùng Quỹ Điêu khắc Đà Nẵng tổ chức đã bế mạc với một kết quả được đánh giá là bội thu.

Tham gia trại, ngoài 10 nhà điêu khắc là hội viên Hội Mỹ thuật TP Đà Nẵng còn có sự góp mặt của nhiều tác giả đến từ Hà Nội, Quảng Nam... Mặc dù thời gian hạn hẹp, nhưng các tác giả đã hoàn thành khoảng 20 phác thảo có chất lượng với nhiều đề tài phong phú. Trong đó có những sáng tác gây được nhiều chú ý như: Những con thuyền bị vỡ, Từ Đà Nẵng nhìn ra thế giới (Lưu Danh Thanh), Sông Cổ Cò (Nguyễn Hiền), Hôm nay là quá khứ của mai sau (Lê Công Dũng), Biển đảo 1 (Vũ Tiến), m vang Tây Nguyên (Phạm Hồng)...

Đặc biệt, với phác thảo Những con thuyền bị vỡ, tác giả Lưu Danh Thanh qua hình tượng người phụ nữ ngóng nhìn ra chiếc thuyền mong manh ngoài biển khơi, đã làm gợi nhớ những câu chuyện chân thật và vô cùng xúc động sau cơn bão Chanchu. Tác giả Nguyễn Hiền qua phác thảo Sông Cổ Cò, bằng ngôn ngữ đơn giản mà sâu lắng, khêu gợi tình cảm tiết tha với dòng sông quê hương... Ở các đề tài ngợi ca tình yêu, hòa bình như: Nhạc tình (Tạ Quang Huy), Bên nhau (Nguyễn Quang), Đợi (Trần Đức), Tâm trạng (Trần Hữu Hóa), Khát vọng (Lê Huy Hạnh), Giọt thời gian (Phan Tiến Dũng)... đã thể hiện nhiều phong cách riêng, gợi nhiều suy nghĩ...

Nhà điêu khắc Oyvin, Giám đốc Quỹ Điêu khắc Đà Nẵng (do Chính phủ  Na Uy tài trợ) cho rằng: “Với những dịp như thế này, anh em nghệ sĩ điêu khắc miền Trung có thêm động cơ sáng tác. Tôi hy vọng một thời gian không xa nữa TP Đà Nẵng sẽ có những tác phẩm điêu khắc tôn vinh vẻ đẹp của TP, là điểm nhấn cho sự phát triển văn hóa nghệ thuật...”. Trong thời gian tới, một số phác thảo chọn lọc từ trại sáng tác này sẽ được  nâng cao thành tác phẩm và đặt ở những vị trí công cộng trên địa bàn TP Đà Nẵng.    

T.Đ.T - T.S

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.