Đã 5 ngay sau lũ, nhưng từ xã Phước Long (xã Hòa Tâm) nhìn ra thôn Phước Giang mênh mông biển nước bao quanh. Cách tiếp cận “ốc đảo” này duy nhất là đò, nhưng cũng phái mất hơn nửa giờ hàng cứu trợ của Báo Thanh Niên mới đến được Phước Giang.
Cụ Trương Thị Phương (76 tuổi, ở Phước Giang) đang ngồi trước hiên nhà “chắt” hết thùng gạo nhưng chẳng đầy chén gạo. Cụ Phương xúc động: “Hết gạo mấy ngày nay, tui phải mượn bà con trong xóm để ăn tạm, định vài ngày nữa nước rút hẳn vào chợ mua. Đoàn cứu trợ đã mang hàng ra tận nơi trao tận tay cho người dân, thật quý quá”.
|
|
Chiều cùng ngày, đoàn cứu trợ cùng Tỉnh đoàn Phú Yên chuyển gần 300 suất mì tôm vào vùng rốn lũ Phú Lễ, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa. Đường vào rất khó khăn nên chuyến xe chở hàng trên đường quay trở về chở tiếp chuyến hàng khác đã bị “sự cố”, rất may anh em trong đoàn cứu trợ không bị hề hấn gì.
Đến 16 giờ chiều, hàng cứu trợ đã được phân phát đến tận tay người dân. Nhiều người dân cảm động trước tình cảm của đoàn cứu trợ vượt khó đến với bà con vùng lũ.
Đức Huy - Diệp Đức Minh
(thực hiện)
Bình luận (0)