Cậu bé mồ côi trở thành “ông chủ”

18/10/2005 22:03 GMT+7

Nguyễn Thành Tài - An Thuận B, xã Mỹ Thạnh An (Bến Tre) cha mất sớm, Tài phải bỏ dở việc học phổ thông lao vào đời với vai trò "quyền huynh thế phụ" lo cho mẹ và em trai. 19 tuổi, anh bạn trẻ bắt đầu vào cuộc mưu sinh với nghề máy nổ và mảnh vườn tạp rộng 2.800m2 của gia đình.

Lưng vốn từ nghề máy nổ quá ít, chỉ đủ mua một cặp dê và đôi bò để gầy dựng dần. Ở xứ sở cù lao này, cỏ nhiều vô kể, tuy nhiên muốn nuôi bò dê số lượng lớn thì bắt buộc phải trồng cỏ tập trung, trang bị thêm kiến thức thú y và nhất là phải có nhiều người cùng hợp sức. Nghĩ là làm. Quyết đi lên theo phương châm tích tiểu thành đại, năng nhặt chặt bị, chưa biết thì học cho biết nên chẳng bao lâu sau cơ sở chăn nuôi gia súc Hiệp Cơ do Tài quản lý đã chính thức ra đời với 10 lao động trẻ. Những thanh niên ở khắp nơi đã đến với cơ sở để chung lưng với Tài chăm đàn dê Hòa Lan, bò lai Sind sao cho chóng lớn, mau nhân đàn. Lương bình quân mỗi người 1 triệu đồng/tháng, ăn nghỉ Tài bao tất. Quý nhất ở chỗ mọi người đều xem nhau như ruột thịt nên dù đã đủ sức ra riêng nhưng Mai Văn Cảnh, Huỳnh Quốc Dũng, Nguyễn Minh Hoàng... vẫn không chịu rời cơ sở. Các công nhân ngoài việc học hỏi tại chỗ còn được Tài tạo điều kiện cho theo các lớp kỹ thuật chăn nuôi thú y do tỉnh mở để nâng cao trình độ. Chính nhờ cách lấy ngắn nuôi dài, làm ăn căn cơ này mà năm 2003, Tài đã nâng cơ sở Hiệp Cơ lên thành tổ hợp tác với tổng nguồn vốn hơn 400 triệu đồng. Hôm gặp tôi, anh bạn trẻ "bật mí" sẽ mở rộng sản xuất bằng cách thuê thêm thửa vườn rộng gần 3 ha ở xã Phú Nhuận để đầu năm 2006 chính thức lên hợp tác xã thanh niên giải quyết việc làm cho trên 50 lao động.

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.