Truyện cười

09/11/2008 00:53 GMT+7

Diễn giải Một anh chàng nhà quê mới giàu có lên thành phố chơi. Khi về nhà, anh khoe: “Ở khách sạn cái gì người ta cũng làm ra vẻ sang trọng khác thường, nhưng tôi chẳng lạ gì. Khi đi vệ sinh, thấy bảng đề chữ “Man”, tôi biết ngay là chữ “Nam” viết kiểu lộn ngược. Còn phòng bên cạnh, “Woman” là “Vợ nam” chứ có khó hiểu gì đâu”. H.M (st)

Gấp

Trước cửa một hiệu thuốc, người xếp hàng mua dài dằng dặc. Bỗng một người đàn ông xuất hiện, bộ dạng hớt hải, quần áo xộc xệch chen lên phía trước, miệng liên tục nói:
- Xin lỗi, cho
tôi qua, gấp lắm rồi, người nhà đang
nằm chờ…
Mọi người tỏ vẻ thông cảm và dạt ra cho anh ta mua trước. Đến nơi, anh này hổn hển nói với cô bán thuốc: “Làm ơn bán cho tôi hai… bao cao su!”.

Tứ Quý (st)

Ví von
Trước khi anh em dân quân giúp bà con đắp đê chống lũ, ông tổ trưởng đứng lên phát biểu:
- Bà con thấy không, quân với dân như cá với nước…
Bà con vỗ tay, ông tổ trưởng hào hứng nói tiếp:
- Cá mà thiếu nước thì làm sao sống nổi, nước mà không có cá thì bà con
thấy đó, như cái lẩu mà chỉ toàn là nước với rau…
Bà con vỗ tay rần rần.

Phạm Trần (st)

Khó làm theo

Hai sinh viên trường nghiệp vụ nấu ăn gặp nhau, một người khoe:
- Hôm qua tớ lùng mua được một cuốn cẩm nang hướng dẫn cực hay, chuyên về ẩm thực mọi miền, ngặt một nỗi tớ chẳng làm nổi món nào theo chỉ dẫn.
- Sao vậy?
- Món nào cũng mở đầu bằng điệp khúc “chùi rửa sạch sẽ dụng cụ nấu nướng trước khi nấu”.

Việt Hùng (st)

Lý do

- Sao, vợ chồng cậu để xảy ra chiến tranh lạnh nữa đấy à?
- Có gì đâu, lúc chờ cô ấy trang điểm lâu quá, tớ nói: “Trùng tu di
tích lịch sử gì mà lâu thế?”.

Anh Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.