- Em xin lỗi, vì em trót kẹp nhầm ba bản phô-tô của cùng một bài đưa cho sếp ạ!
Nguyễn Công Chung (st)
Đầu cơ
|
- Tôi có cả tin tốt lẫn tin xấu đây - chủ phòng tranh nói - Tin tốt là có một quý ông đến đây hỏi tranh của anh liệu có tăng giá sau khi anh qua đời không. Khi tôi trả lời có, anh ta đã mua một lúc 15 bức tranh.
- Tuyệt quá - họa sĩ thốt lên - còn tin xấu thế nào?
- Người khách hàng ấy là bác sĩ của anh.
Phạm Ngọc Dung (st)
Khỏi gửi
Minh họa: dad
Chồng nói với vợ:
- Ngày mai anh đi công tác, nếu phải ở lại thêm, anh sẽ gửi thư báo cho em biết.
- Anh khỏi gửi mất công. Em đã đọc lá thư đó trong túi áo của anh rồi.
Minh họa: dad
Làm thì biết
Vườn thú nọ bị chết một con voi. Người lao công khóc lóc rất thảm thiết. Mọi người an ủi:
- Chúng tôi rất hiểu tâm trạng của anh, sống với nhau ngần ấy năm, nhưng anh cũng đừng đau buồn quá!
Anh kia càng khóc to hơn:
- Mấy người nói hay quá. Có giỏi thì một mình đào hố chôn nó đi!
Lộng Ngôn (st)
Nhân chứng
|
- Ngài đứng cách xa bọn tội phạm chừng bao nhiêu, khi nghe phát súng đầu tiên?
- Khoảng 2 mét, thưa ngài.
- Thế còn phát súng thứ hai?
- Ồ, khi ấy tôi đã cách hiện trường xa lắm rồi ạ!
Huyền Cương (st)
Bình luận (0)