Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Hoàng Kim Đáng cho hay, ảnh triển lãm lần này lại tiếp tục nhàm chán với quá nhiều ruộng đồng, công trình. NSNA Lê Cường, một người luôn lạc quan trong các tham luận cũng phải xác nhận: "Giở những kỷ yếu ảnh có từ vài chục năm nay, thấy vẫn thế, thậm chí có những tấm ảnh chụp không khác gì những bức ảnh đã đăng báo rồi". NSNA lão thành Đinh Quang Thành bức xúc: "Tôi đã gặp phó tổng giám đốc đơn vị thi công cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh), họ nói rằng tấm ảnh chụp cây cầu phi lý như thế mà vẫn được giải (ảnh Cung đàn công nghiệp, huy chương bạc của Ngọc Bảo - TP.HCM), rồi tấm ảnh chụp sân golf Tam Đảo (Thảm xanh Tam Đảo, huy chương đồng của Võ Huy Cát - Vĩnh Phúc), không hiểu tác giả lấy đâu ra cái ống kính chụp nét rồi lại mờ, mờ rồi lại nét như thế!". Về bức ảnh này, thật bất ngờ khi ông Vũ Huyến, Phó chủ tịch VAPA cũng lên tiếng: "Ông chủ sân golf ấy nếu nhìn vào bức ảnh, cũng không nhận ra đó là sân golf của mình nữa!".
|
Nhiếp ảnh nghệ thuật phục vụ ai ?
Không thể phủ nhận sự hỗ trợ to lớn của Bộ VHTT khi cùng VAPA tổ chức các cuộc triển lãm tương tự. Với sự đóng góp này, số lượng ảnh triển lãm, nhuận bút ảnh cũng tăng kỷ lục... Tuy nhiên, về mặt chuyên môn, VAPA là người chịu trách nhiệm. Đó cũng là lý do tại sao trong hội thảo, đại diện Bộ VHTT không góp nhiều ý kiến.
Nhiếp ảnh phục vụ ai? Câu hỏi được NSNA Lại Hiển đưa ra rất rõ ràng: "Nhiều lần triển lãm ảnh, tôi thấy công chúng không xem. Có người còn nói rằng, các cuộc thi là để thử tài Ban giám khảo (BGK) chứ không phải để thí sinh so tài". Ông Hiển cũng rất thẳng thắn khi nói rằng: "Nhiếp ảnh nghệ thuật còn nặng về chính trị một cách khô cứng, cần hiểu rằng tính chính trị không nằm trong các bức ảnh chụp công trường, ruộng đồng hay cờ hoa rực rỡ!".
Kỹ xảo nóng trở lại !? "Photoshop", câu chuyện tưởng đã xưa gần mười năm trong đời sống nhiếp ảnh Việt Nam hóa ra vẫn còn sục trong hội thảo lần này: "Photoshop của các nghệ sĩ ta rất giỏi, đến mức BGK không phát hiện ra. Nắng vàng, nhưng mây lại xanh cuồn cuộn", nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Kim Đáng nói. "Tiếng là phân ra hai loại chụp thực (A) và kỹ thuật kỹ xảo (B), nhưng có đến 30 bức ảnh loại B đã lẫn vào thể loại A", ông Đinh Quang Thành phát hiện. Bất ngờ là ở chỗ, trong khi hội thảo đang sôi nổi, một cán bộ của văn phòng VAPA rỉ tai phóng viên: Trong 9 giám khảo tham gia chấm chọn ảnh, chỉ có một vài người biết... cầm con chuột máy tính, thì làm sao không bị thí sinh qua mặt? |
Lưu Quang Phổ
Bình luận (0)