Nga: Một nạn nhân chết vì phân biệt chủng tộc

25/09/2006 23:53 GMT+7

Tờ Itar-Tass hôm qua đăng tin một sinh viên Ấn Độ đã bị một băng nhóm côn đồ đâm đến chết bên ngoài nơi cư trú tại thành phố Saint Petersburg (Nga). Nạn nhân xấu số này tên là Nitesh Kumar Singh (ảnh), 27 tuổi, là sinh viên năm thứ 6 khoa Y tại Học viện Y khoa Mechnikov.

Theo lời các nhân chứng, anh đã bị một nhóm thanh niên bao vây và bọn chúng đâm liên tục vào người nạn nhân cho đến khi anh gục xuống. Cảnh sát nghi ngờ động cơ của vụ giết người này có thể là do phân biệt chủng tộc. Tức giận trước cái chết thảm thương của Singh, khoảng 50 sinh viên người châu Á và châu Phi đang theo học tại các trường đại học ở thành phố lớn thứ 2 của Nga đã tập trung biểu tình trước tòa nhà văn phòng công tố viên, yêu cầu nhà chức trách phải bảo vệ quyền lợi cho du học sinh và đòi công lý cho những nạn nhân bị thiệt mạng vì nạn phân biệt chủng tộc trên đất Nga. Cùng ngày, tòa án thành phố Saint Petersburg đã bắt đầu nghe các bên bào chữa trong vụ sinh viên Việt Nam Vũ Anh Tuấn bị giết hại vào năm 2004. Công cuộc điều tra đã hoàn tất và tòa án đang bước vào giai đoạn cuối để đưa ra lời tuyên án.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.