Sau gần 2 năm chuẩn bị, album ra đời như một cuộc thử sức để Năm Dòng Kẻ làm mới âm nhạc của mình. Bảo Lan - thành viên của nhóm thổ lộ: "Nhóm Năm Dòng Kẻ rất tâm đắc với tên Tự tình ca đầy nữ tính do nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 dành tặng. Album như lời gửi gắm những suy tư sâu thẳm của những tâm hồn đang yêu...". Album được thiết kế đơn giản, chuyên nghiệp với gam màu đen trắng rất dễ thương, thể hiện được đúng phong cách của nhóm: mộc mạc nhưng đầy hấp dẫn và cá tính. Đây cũng là album mà Năm Dòng Kẻ đánh dấu nhiều kỷ niệm về những tác phẩm cũng như sự gắn kết của nhóm với Giáng Son, sau album này Giáng Son chính thức trở thành một nhạc sĩ độc lập (Giáng Son sẽ chia tay với ca hát để dành thời gian cho sự nghiệp sáng tác và giảng dạy - hiện chị đang là giảng viên âm nhạc của Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội). Với album Tự tình ca, nhóm Năm Dòng Kẻ đã khẳng định được phong cách chuyên nghiệp khi thể hiện các ca khúc Hãy yêu nhau đi, Lệ đá, Tiến thoái lưỡng nan, Ngẫu nhiên, Buồn ơi! Chào mi, Cô đơn, Lối về, Xin như làn mây trắng...
T.T
Bình luận (0)