Quá mẫn cán

06/10/2006 23:04 GMT+7

Một bà cụ 56 tuổi sống ở Heanor (Anh quốc) tên A.Hickling đã bị mời lên đồn cảnh sát địa phương để thẩm vấn, lấy dấu vân tay và yêu cầu cung cấp mẫu DNA. Cảnh sát sau đó ập vào nhà riêng của bà lục soát kỹ lưỡng khắp tất cả các phòng từ lớn đến nhỏ.

Cụ bà phạm tội gì mà cảnh sát phải làm thế? Chả là một người hàng xóm đã “cấp báo” cho cảnh sát rằng bà Hickling giấu nhẹm... một quả bóng mà ông vô tình đá vào khuôn viên nhà bà. Sau 2 ngày bao vây ngôi nhà để tìm quả bóng, cuối cùng cảnh sát tuyên bố hủy bỏ vụ điều tra vì “không đủ bằng chứng”. Trong khi bà Hickling và gia đình giận đến phát điên thì cảnh sát vẫn tỉnh bơ: “Trách nhiệm của chúng tôi là phải điều tra tất cả các tố cáo hình sự của người dân”. (Theo Ananova) (K.O)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.