Sống chung với lũ

19/10/2010 16:57 GMT+7

(TNO) Mưa lũ triền miên, hết trận này đến trận khác khiến cuộc sống người dân Quảng Bình nói riêng và các tỉnh miền Trung nói chung lâm vào cảnh khốn khó.

Thiên tai không chiều lòng người, sự khắc nghiệt của thời tiết khiến người Quảng Bình bất lực sống chung với bão lũ và hạn hán.

Lũ lụt cứ bám riết lấy nhau đến nỗi nhiều đứa trẻ quên đi đôi dép bước chân đến trường, chúng chỉ biết ngồi trên những chiếc bè... ngơ ngác.

Ở Quảng Bình, người Lệ Thủy quen chống chọi với lũ lụt nhất. Hầu như nhà nào cũng có đò nhỏ, có tra (trần làm bằng gỗ ở chính giữa nhà) để ở và cất đồ mỗi khi có lũ lụt.

Và bà con cũng biết cách xem một số dấu hiệu báo mưa lũ trong thiên nhiên như tổ kiến, tổ ong, con rì rị trong đất để có biện pháp chống chọi.

Đặc biệt, khi có lũ thì người Lệ Thủy lấy ni lông bọc kín miệng giếng bằng dây cao su cắt ra từ săm (ruột) xe nhằm không cho nước lũ tràn vô, lũ rút, mở ni lông ra thì nước giếng vẫn sạch.

Nhưng từ ngày 29.9 đến nay, mưa lụt trắng trời, mưa lũ dồn dập, người dân chỉ biết cúi mặt vuốt nước mắt lẫn trong nước mưa.

Sức chịu đựng của con người có hạn. Chỉ trong vòng mấy ngày mà đến hai trận lũ dập tơi bời, nước dâng ngập mái nhà. Nhiều hộ bị mất đứt 10 - 25 tấn lúa vì thối và nảy mầm.

Thanh Niên Online giới thiệu một số hình ảnh do PV ghi lại được trong những ngày lăn lộn ở vùng lũ.

 
Chỗ người đàn bà này đang đi trước kia là một khu vườn, giờ tan hoang


Không có thuyền thì đi bằng bè kết từ những cây chuối


Những con bò may mắn được đưa đi lánh nạn


Thiếu ăn khiến người dân liều mình tìm kiếm cái ăn trong dòng nước lũ


Điện mất liên tục, may nhờ có máy nổ của UBND xã để xạc pin điện thoại


Nhà ngập nước, người dân dựng lều trên núi để ở tạm


Hằng ngày, lũ trẻ không phải đến trường mà ngồi trên bè như thế này


Hàng ngàn chiếc xe máy ngâm nước, dầu nhớt trắng đục như sữa


Nuôi được con lợn thì bị cuốn trôi


Không biết đây là lần chùi rửa bàn ghế thứ bao nhiêu


Gần một tháng nay, việc đi lại không phải bằng xe mà là bằng thuyền, bè


Ngao ngán với nhiều lớp bùn đất


Áo quần phơi mái nhà, chó thì ở đò


Bên bếp lửa, người dân Ba Đồn (H.Quảng Trạch) gắng hồi phục cuộc sống khi nước rút dần


Trải qua nhiều trận bão lũ, từ người lớn đến trẻ em Lệ Thủy cũng mạnh mẽ hơn


Người đi lánh nạn, để nhà lại cho lũ vịt "trông nom"

Trương Quang Nam
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.