Nước mắt "quái xế"

29/10/2007 12:50 GMT+7

Đường phố Hà Nội mới gần sáng mà đã có từng tốp, từng tốp 40-50 xe gắn máy lao vun vút với vận tốc trên 80 km/giờ. Tiếng động cơ gầm rú, tiếng còi inh ỏi khắp các tuyến Bà Triệu, Cát Linh, Giảng Võ, bờ hồ Hoàn Kiếm...

Tổ lái tra tay vào còng

20 giờ tối 29.9, Lê Chí Hiếu (19 tuổi) ở khu tập thể Hào Nam, dắt chiếc xe Wave Trung Quốc mới ra khỏi nhà, cùng cậu bạn hàng xóm là Lê Tuấn Anh (19 tuổi) hòa vào dòng người xe nườm nượp. Hiếu muốn ra đường cho gió quất vào mặt, cảm giác “phê phê” trên tay lái như mọi ngày, nhưng cậu không biết rằng đêm đó là một "đêm trắng" với các lực lượng cảnh sát Hà Nội và cũng là một đêm "kinh hoàng" với dân đua quá khích.

Hơn 500 chiến sĩ cảnh sát cơ động, cảnh sát PC14, PC18, công an các quận huyện đã chốt chặn, đuổi bắt "quái xế" trên mọi nẻo đường. Một chiến dịch truy quét đua xe quyết liệt đã được lên kế hoạch từ lâu, những lực lượng "rắn" nhất đã được huy động ra đường chống đua. Vài chục cảnh sát trẻ trở thành "điệp viên", mặc thường phục, đi xe biển trắng hòa cùng đoàn đua để quan sát, phát hiện những tay lái cầm đầu.

22 giờ 30, tay lái đầu tiên tên Trịnh Hồng Nhàn (15 tuổi) nhà ở phố Thợ Nhuộm (quận Hoàn Kiếm) đi lạng lách, chạy vận tốc trên 70 km/giờ trên phố Lê Thái Tổ sa lưới. 22 giờ 45, Hoàng Hải (20 tuổi) nhà ở phố Nguyễn Thái Học, đi xe không biển kiểm soát lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ 70 km/giờ trên phố Trần Hưng Đạo tra tay vào còng. 23 giờ, Nguyễn Hoài Nam nhà ở phố Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai), đi xe Wave trên phố Đinh Tiên Hoàng - Lê Thái Tổ, theo đoàn 60 xe, chạy vận tốc 70 km/giờ cũng phải "khuất phục" trước công an. Cùng lúc đó, trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Bùi Thế Anh (23 tuổi) ở Q.Thanh Xuân và Trần Anh Tú (22 tuổi) ở phố Thi Sách (Q.Hai Bà Trưng) cũng phải dừng xe trước sự truy đuổi quyết liệt của cảnh sát cơ động. 1 giờ sáng ngày 30.9, tay đua Lê Chí Hiếu bị bắt tại đường Cát Linh khi đi xe Loncin không biển số kiểm soát theo đoàn 50 xe, vận tốc tới 80-90 km/giờ. 2 giờ 15, tại tuyến đường Quốc Tử Giám - Tôn Đức Thắng, đến lượt Nguyễn Việt Cường (24 tuổi) bị bắt; 2 giờ 30, cậu "trống choai" (16 tuổi) Vũ Văn Thắng ở Tân Triều, Thanh Trì phải về trụ sở công an. 3 giờ 45, đến lượt Nguyễn Văn Thắng (19 tuổi) ở Thượng Thanh, Long Biên bị bắt. Đến tận 6 giờ 30 sáng 30.9, việc bắt giữ tổ lái mới kết thúc, người "chốt danh sách" đêm đó là Nguyễn Xuân Minh (18 tuổi) ở ngõ 639 Bạch Đằng, Hà Nội bị bắt ở phố Mai Hắc Đế.

Tổng cộng có tới 18 tay đua được đưa về trụ sở. Ngày 2.10, Cơ quan điều tra công an thành phố ra lệnh khởi tố vụ án về tội đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng. Cả 18 "tay lái lụa" đều bị khởi tố bị can, Lê Chí Hiếu bị khởi tố vì tội đua xe trái phép (vì đã từng có một tiền sự vì hành vi đua xe), 17 tay lái khác bị khởi tố vì tội gây rối trật tự công cộng. Ngày 8.10, Đội trọng án PC14 đồng loạt thực hiện lệnh bắt tạm giam 14 đối tượng cầm đầu, có hành vi quá khích, chống đối cơ quan chức năng. 4 người khác cũng tham gia đua nhưng thành khẩn khai báo, có tình tiết giảm nhẹ nên được cho tại ngoại.

Nước mắt của các tay đua


Nước mắt tay đua Lê Chí Hiếu - Ảnh: K.T.L

Những ngày bị tạm giữ ở Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội, các tay đua còn tỏ ra rất "bản lĩnh". Khi chúng tôi giơ máy ảnh, những "yêng hùng" xa lộ như: Hiếu, Việt, Tùng, Thắng... vẫn cười đùa như không xảy ra chuyện gì. Nhưng đến tối 8.10, khi Đội trọng án Công an TP Hà Nội thực hiện lệnh bắt giam 14/18 tay đua, những gương mặt chai sạn gió bụi đường đua đã rơi lệ.

8 giờ 30 tối 8.10, chiếc xe hòm của công an đỗ xịch trước cửa Công an phường Cát Linh (quận Đống Đa), gần trăm người dân hiếu kỳ đổ xô ra xem. Khi cửa xe hòm mở, Lê Chí Hiếu bước xuống với đôi tay vẫn bị còng. Hiếu lầm lì lê bước chân vào đồn. Mặt Hiếu vẫn ráo hoảnh. Vào trụ sở công an, trước ánh mắt soi mói của nhiều người, ánh đèn flash lóe lên cùng ống kính camera, Hiếu vẫn cúi gằm mặt. Chợt Hiếu nấc lên. Hiếu khóc. Mẹ cậu đến: "Cháu nó đi ăn tối chứ có đua xe đâu mà các anh bắt nó", bà vừa nấc nghẹn vừa phân trần với hàng xóm và vài cán bộ công an phường. Hiếu cúi đầu đưa cả hai tay đang bị còng dụi ngang dòng nước mắt.

Trung tá Ngô Minh An, Đội phó đội trọng án, PC 14 công an TP Hà Nội cho biết: "Tình trạng đua xe hiện nay đang ở mức đáng báo động. Vào các đêm cuối tuần, thường có hàng trăm xe tụ tập lạng lách. Các cuộc đua thường diễn ra từ 1-4 giờ sáng. Nguyên nhân tình trạng đua xe có nhiều, nhưng quan trọng nhất là việc buông lỏng quản lý con cái của các bậc phụ huynh. Nhiều cháu không hiểu biết pháp luật, khi bị khởi tố các cháu mới nhận ra là dù chỉ lạng lách, đánh võng, chạy nhanh theo đoàn cũng bị xử lý, và đến khi đó thì quá muộn".

Hiếu bước nặng nề lên tầng hai nghe đọc lệnh bắt khẩn cấp. Trong 18 tay đua, một mình Hiếu bị khởi tố tội đua xe vì cậu từng có một tiền sự về hành vi đua xe cách đây 2 năm. Bố Hiếu, một cán bộ ở Công ty Dược dường như đã xác định trước tinh thần, lặng lẽ đến bên con. Ông trầm tư: "Tôi có 2 đứa con trai, chúng đều theo nghề dược. Hiếu học năm cuối trung cấp dược, tháng 10 này là nó ra trường đây. Tôi vừa mua cho nó cái xe để nó đi đưa thuốc, ai ngờ...". Ông lặng lẽ đọc lại biên bản bắt người. Ở cái tuổi sắp về hưu, một lần nữa ông đau nghẹn vì con. Cách đây hơn 1 năm, tháng 7.2006, trong một lần Hiếu đưa ông ra ga đi công tác, lúc về thằng con út nghịch dại này lại tham gia chạy nhanh, lạng lách. Hiếu bị bắt. Xe bị tạm giữ, mức phạt hơn 5 triệu đồng hơn cả giá trị của chiếc xe nên ông cũng đành bỏ. Giờ cái xe này 4 triệu đồng vừa mua xong chưa kịp đăng ký... Ông bố mong đợi đứa con út vốn hay nghịch sớm ra trường đi làm để được nhờ cậy, nhưng giờ thì ông sẽ phải lo đi thăm nó trong trại giam.

Sau khi bắt Hiếu, công an tiếp tục thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Anh (17 tuổi) ở A3 tập thể Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Trong căn nhà nhỏ ở tầng áp mái khu tập thể cũ kỹ, bà nội Tuấn Anh đang ngồi bế cháu mà không hiểu chuyện gì xảy ra khi đôi mắt nhăn nheo của bà thấy đứa cháu ngoại bị còng tay đưa về. Tuấn Anh học hết lớp 9, mẹ mất từ khi mới 3 tuổi, năm 2003 bố bị bắt vì tội chứa chấp ma túy, cậu sống một mình với bà.

Tuấn Anh cúi đầu, vài giọt nước mắt rơi xuống chiếc còng tay, bàn tay từng chai vì bàn phím games online và những vòng ga gầm rú trên đường.

Káp Long - Hồng Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.