"Khi mọi điểm tựa đều mất"

11/10/2009 23:36 GMT+7

Tác giả Marci Shimoff đã có một cái nhìn có tính “cách mạng” về quan niệm hạnh phúc.

Happy for No Reason (Khi mọi điểm tựa đều mất) hướng con người vào những yếu tố nội tâm trong khi phần lớn những quyển sách loại này thường hướng con người vào những yếu tố bên ngoài. Người đọc sẽ tìm thấy những phương thức đơn giản nhưng hữu hiệu để có được hạnh phúc tự thân, bất chấp mọi tác động bên ngoài.

Cuốn sách cho ta thấy hạnh phúc là điều vô cùng giản dị và gần gũi, vì nó ở sẵn bên trong mỗi chúng ta. Không cần đi tìm hoặc phải “cố gắng” nắm bắt hạnh phúc, mà chúng ta “rèn luyện” bản thân để có được hạnh phúc. Không nên theo đuổi những điều không đưa tới kết quả mà tốt hơn hết, là nên hình thành và trau dồi những thói quen tốt.

Happy for No Reason của tác giả Marci Shimoff, do NXB Tổng hợp TP.HCM và First News ấn hành, 2009.   

T.Đ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.