Phản đối “nặng đô”

22/10/2007 10:10 GMT+7

Hãy quên đi chuyện tuyệt thực. Tại Colombia, một người đàn ông thất nghiệp đã tự khâu miệng và mang một mặt nạ sắt để đòi chính quyền quan tâm đến tình cảnh tuyệt vọng của gia đình ông. Luis Miguel Aldana, 52 tuổi, nói với Hãng tin AP hôm 20.10 rằng ông quyết định vận dụng kiểu phản đối lạ đời này trước đó 5 ngày sau khi ông cùng gia đình bị đuổi ra đường vì hết tiền thuê nhà.

Hiện ông đang yêu cầu chính quyền cho vay để khởi sự một cơ sở dệt thủ công và thanh toán chi phí chăm sóc y tế cho vợ và con. Không có khoản vay đó, gia đình ông phải sống ở ngoài đường.

“Tôi làm điều này bởi người ta có trái tim bằng sắt và khuôn mặt cũng bằng sắt. Họ không lắng nghe ai nói và nghĩ đây là chuyện đùa”, Aldama nói. Dù nền kinh tế Colombia tăng trưởng nhanh trong 3 năm qua, tỉ lệ thất nghiệp tại nước này vẫn ở mức cao.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.