7 tuổi đại náo sở thú

06/10/2008 00:41 GMT+7

Một cậu bé 7 tuổi vừa lập nên "thành tích" kinh dị khi khiến ban lãnh đạo một sở thú tại Úc rối bời ruột gan, còn bố mẹ cậu ta thì chuẩn bị hầu tòa.

Trong lúc đi chơi sở thú, không biết hứng chí thế nào, cậu bé này đã phá hàng rào chui vào khu vực nuôi bò sát, “giết” một loạt con thú. Hãng tin Reuters cho biết vụ việc chỉ được phát hiện khi sáng hôm sau, nhân viên vườn thú phát hiện hơn một chục con thú bị mất tích và chết.

Cậu bé sau đó khai nhận đã ném vào miệng con cá sấu dài 3m, nặng 200 kg số "thức ăn" như sau: 1 con rùa, 4 con thằn lằn lưỡi xanh, 2 con thằn lằn bay, 2 con thằn lằn gai, 1 con nhông dài 1,8m. Ngoài ra, siêu quậy này còn đập chết 3 con thằn lằn khác. Điều đáng tiếc nhất là những con thú xui xẻo kia đều thuộc giống quý hiếm. Do cậu bé còn nhỏ, nên bố mẹ cậu sẽ phải chịu trách nhiệm trước thiệt hại của vườn thú.

Phương An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.