Em và anh - Thơ của Trần Từ Trường

10/10/2009 16:02 GMT+7

Một mai anh chết, khi đó là em Tiễn anh đi nốt quãng đường còn lại Tới nghĩa trang có rất nhiều hoa dại Sáng màu vàng gần giống ánh đèn đêm

Nằm xuôi tay trong hòm kín êm đềm
Bằng lòng với căn nhà tuy nho nhỏ
Trên đời này mọi người ai cũng có
Cho riêng mình ở bất tận thời gian

Từ giọt nước mắt em sẽä khóc than
Bằng tấm lòng yêu nhau nhiều lận đận
Nhưng vẫn thương nhau nhiều hơn vô tận
Chẳng hạn ngày anh chết tiễn anh đi

Em ơi đến nơi ấy thật diệu kỳ
Giàu sang nghèo hèn âm thầm lặng lẽ
Chẳng ai bon chen để tuôn dòng lệ
Giọt nước mắt buồn quý lắm cho nhau.

Trần Từ Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.