Nghĩa tình không biên giới

24/10/2007 21:10 GMT+7

Đang gượng khắc phục hậu quả của những cơn bão lớn, miền Trung lại phải oằn mình trước cơn hồng thủy khiến cuộc sống ở vùng đất này vốn đã khốn khó càng trở nên khó khăn hơn. Ngay sau khi những vùng chia cắt vừa được thông tuyến, Tập đoàn Berjaya Malaysia đã phối hợp với Báo Thanh Niên nhanh chóng tổ chức đợt cứu trợ khẩn cấp các gia đình có nạn nhân bị thiệt mạng tại hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế…

Ông Phan Đức Tính - Trưởng ban Phòng chống lụt bão huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đưa PV Thanh Niên tới thăm gia đình anh Nguyễn Hai, ở thôn Quảng Huế, xã Đại An. Mặc dù lũ đã rút xuống được mấy hôm nhưng dấu ấn của trận hồng thủy vẫn thể hiện rõ trên gương mặt thất thần của người dân, những cánh đồng bắp ngã rạp xơ xác và những hàng cây gãy đổ hai bên đường. Sông Vu Gia ngày thường hiền hòa giờ đây mặt nước vẫn còn đỏ ngầu. Cái chết của anh Hai thật thương tâm khi mới chiều qua anh còn trò chuyện với con cháu để mượn xe máy đi công việc ở Đà Nẵng. Trên đường về, lúc qua cầu sông Con thấy nước lũ đang lúc chảy xiết, anh ngại không dám chạy qua nhưng nghĩ đến việc phải trả chiếc xe máy đúng hẹn nên anh đành nhắm mắt làm liều.

Và lũ đã không buông tha anh khi cuốn trôi cả người và xe, đến tối ngày 18.10 hàng xóm mới tìm vớt được xác. Anh Hai mất đi để lại cha già nằm một chỗ và hai đứa con thơ dại. Cầm trên tay số tiền 10 triệu đồng do ông Mor Chun Lin - Trưởng văn phòng đại diện tại Việt Nam của Tập đoàn Berjaya Malaysia trao tặng, vợ anh Nguyễn Hai cứ nghẹn ngào. Chị cho biết sẽ dùng số tiền tình nghĩa này vào việc sửa sang lại nhà cửa, mở rộng thêm tiệm tạp hóa buôn bán để nuôi con. Đợt này, tại huyện Đại Lộc còn có trường hợp ông Nguyễn Hẹn (74 tuổi) trú thôn Tịnh Đông Tây, xã Đại Lãnh khi đi chăn trâu lội băng qua vùng trũng thấp bị nước cuốn trôi cũng được Báo Thanh Niên và Tập đoàn Berjaya Malaysia đến thăm hỏi và gửi tặng 10 triệu đồng.

Từ số tiền 300 triệu đồng của Tập đoàn Berjaya giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, Báo Thanh Niên đã và sẽ tiếp tục trao cho gia đình nạn nhân có người chết ở các tỉnh, mỗi hộ là 10 triệu đồng (Quảng Ngãi 4 hộ, Quảng Nam 7 hộ, Thừa Thiên - Huế: 5 hộ, Quảng Trị: 4 hộ). Danh sách các nạn nhân còn lại đang tiếp tục được chúng tôi cập nhật từ văn bản đề nghị của Ban phòng chống lụt bão các tỉnh để tiến hành làm thủ tục trao tặng kịp thời. 

Đến xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế), mọi người ai cũng bùi ngùi, xót xa khi nghe kể về cái chết tức tưởi của em Nguyễn Thị Thùy Anh (lớp 6/6 trường THCS Lộc Thủy). Chiều 16.10, như thường nhật em vẫn được cha đón đi học về. Có ai ngờ lúc qua cầu Nước Ngọt một tai nạn đã xảy ra khiến xe cha em ngã nhào, còn Thùy Anh ngồi phía sau theo quán tính bay qua thanh chắn cầu rơi thẳng xuống dòng sông nước lũ đang chảy xiết. Nghe tiếng em kêu cứu, mặc dù biết bơi nhưng trước dòng nước quá hung hãn, sau hai tiếng đồng hồ quần đảo liên tục người cha cũng đành bất lực nhìn xác con trôi giữa dòng. Cho đến tận bây giờ, gần một tuần trôi qua rồi mà người đàn ông mạnh mẽ ấy vẫn chỉ ngồi lặng im mà nuốt nước mắt ngược vào trong. Có lẽ ông vẫn không tin rằng đứa con gái xinh xắn mà làng xóm ai cũng yêu mến đã chia lìa vợ chồng ông... Trước hoàn cảnh tang thương của cả nhà, anh Phương Anh Phát - Giám đốc phát triển kinh doanh của Berjaya không ngăn được sự xúc động, chỉ biết đến an ủi em trai Thùy Anh và mong rằng với số tiền được hỗ trợ em cố gắng học tốt, giúp đỡ cha mẹ trong lúc đau buồn...

Có một nạn nhân cùng tuổi với Thùy Anh ở Huế đi học về cũng bị lũ cuốn trôi trong đợt này là em Nguyễn Hữu Vũ ở tổ 6, P.Kim Long, TP Huế. Khi chúng tôi đến thăm, việc tang lễ của em đang được tiến hành tại gia đình. "Nghĩa tử là nghĩa tận", khi trao số tiền 10 triệu đồng để hỗ trợ cho nhà em Vũ, nghe lời cám ơn của cha em và người thân, chúng tôi càng cảm nhận ý nghĩa của những đồng tiền tình nghĩa của bạn đọc vào lúc này. Tiếp tục ngược lên phía Phú Vang, chúng tôi tới thăm ông Nguyễn Văn Bửu (thôn Trường Lưu, xã Phú Đa). Vì lo cho cha mẹ tuổi già sức yếu, khó có thể chống chọi trong lũ nên 3 giờ sáng ông đã lò mò đi thăm để rồi mãi mãi không về...

Tận mắt chứng kiến những mảnh đời, số phận của người dân vùng lũ, ông Mor Chun Lin - Trưởng văn phòng đại diện tại Việt Nam của Tập đoàn Berjaya Malaysia cảm động chia sẻ: "Chúng tôi rất hạnh phúc vì được đồng hành cùng các bạn ở Báo Thanh Niên làm một công việc ý nghĩa. Tuy trời mưa, lũ vẫn còn, đi lại có vất vả nhưng chúng tôi rất tự hào vì đã cùng đóng góp một phần công sức vào sự phát triển của cộng đồng".

Lê Công Sơn - Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.