Yêu một người đã từng... yêu nhiều người

14/11/2006 10:03 GMT+7

Tôi năm nay 23 tuổi, đã đi làm được 1 năm sau khi tốt nghiệp đại học. Tôi đang quen một anh lớn hơn tôi đúng một con giáp (12 tuổi). Đây cũng chính là trở ngại đầu tiên mà tôi gặp phải, trong tình yêu với anh.

Từ trước đến giờ tôi vẫn được xem là một cô gái ngoan, còn anh ấy đã có khá nhiều mối tình trước đó. Theo sự kể lại của anh với tôi bây giờ thì anh chia tay với họ là vì anh chưa thật sự yêu họ hoặc sau một thời gian quan hệ thì anh thấy rằng anh không hợp với họ.

Với tôi anh rất tốt, quan tâm rất nhiều. Anh tâm sự với tôi rất nhiều chuyện, kể cả những chuyện rất bí mật của anh. Nói chung hiện giờ tôi rất tin và yêu anh. Tuy vậy, gia đình tôi không đồng ý vì hai lý do: Anh lớn hơn tôi nhiều tuổi quá và nhiều... "tiền án tiền sự".

Xin hãy giúp tôi có một cái nhìn sáng suốt.

Van Phan

Những đóng góp, chia sẻ với Van Phan, các bạn có thể gửi về địa chỉ vuontamtu@thanhnien.com.vn, nội dung gửi xin vui lòng gõ dấu (font chữ unicode) và ghi rõ "thư gửi Van Phan".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.