Trước đó, nhóm này kéo tới quán Mai Vàng (TP Mỹ Tho) để hát karaoke rồi lấy hung khí ra để trên bàn, cảnh cáo các tiếp viên nữ không được ra khỏi phòng. Ai “trái lệnh” sẽ bị… cắt chân hoặc cắt cổ. Sau đó Thành lôi một tiếp viên nữ (18 tuổi) vào phòng kế bên rồi khống chế, lột đồ cô này ra định… hiếp dâm. Ngay lúc đó có người ngoài cửa phòng nhìn vào, Thành vội buông cô này ra nên nạn nhân vùng chạy thoát được.
Theo cơ quan điều tra thì đây là hành vi phạm tội “kiểu mới”: vì muốn bảo kê quán karaoke nên nhóm côn đồ này định giở trò hiếp dâm để “dằn mặt” chủ quán. Tương tự, khi tới một số quán ăn nhậu xong, họ cũng móc dao ra để trên bàn rồi… bỏ đi, khỏi tính tiền.
Phương Hà
Bình luận (0)