Sống sót sau 91 giờ bị chôn vùi

27/10/2011 15:12 GMT+7

(TNO) Lực lượng cứu hộ vào hôm nay (27.10) đã cứu sống được một sinh viên 19 tuổi khỏi đống đổ nát sau 91 giờ bị chôn vùi từ trận động đất kinh hoàng ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ, AFP dẫn nguồn truyền thông địa phương cho biết.

>> Thổ Nhĩ Kỳ: Xe chở hàng cứu trợ bị cướp
>> Sống sót sau 66 giờ bị chôn vùi

Sinh viên trên có tên Mohammed, được đưa ra ngoài từ đống đổ nát của tòa nhà năm tầng tại thị trấn Ercis thuộc tỉnh Van, nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi trận động đất mạnh 7,2 độ Richter xảy ra hôm 23.10.

Trước đó, nhiều trường hợp sống sót thần kỳ trong trận động đất này cũng đã xảy ra như một đứa bé sơ sinh 14 ngày tuổi được cứu sống sau 48 giờ, hay một giáo viên 27 tuổi được cứu sống sau khi bị chôn vùi 66 giờ và đã ngưng tim.

Hãng tin AFP hôm nay dẫn lời giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết, con số người thiệt mạng trong trận động đất này đã tăng lên 523 người, 1.650 người bị thương.

Số người thiệt mạng có thể còn tăng cao do nhiều người được cho là đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Khoảng 3.000 tòa nhà tại tỉnh Van bị hư hại, sụp đổ.

Được biết, trận động đất xảy ra tại tỉnh Van, nơi phần đông dân cư là người Kurd, vào lúc 13 giờ 41 phút ngày 23.10 (giờ địa phương, tức 17 giờ 41 phút giờ VN), với tâm chấn cách thành phố Van 19 km và ở độ sâu chỉ có 7,2 km.

Thổ Nhĩ Kỳ nằm trên những đường đứt gãy địa lý lớn nên thường phải hứng chịu động đất mạnh.

Hồi năm 1999, hai trận động đất xảy ra ở khu vực đông dân cư miền tây bắc nước này đã giết chết khoảng 20.000 người. Còn tại tỉnh Van, năm 1976 đã xảy ra trận động đất tại thị trấn Caldiran khiến 3.840 người chết.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.