Không chịu bó tay!

09/11/2010 00:15 GMT+7

Cách đây 2 năm, trong một lần đến khách sạn Charlwood (Anh), bà Joan Spiers (67 tuổi) vô tình làm rơi chiếc nhẫn kim cương xuống bồn cầu.

Kể từ khi bị mất chiếc nhẫn, bà Spiers lúc nào cũng như ngồi trên lửa vì với bà, đó là món quà cưới vô giá của chồng. Không chịu đựng được sự mất mát đó, bà Spiers đã thuê hẳn một công ty vệ sinh để dò tìm chiếc nhẫn.

Theo Telegraph, mất 2 năm ròng rã, đội vệ sinh đã lọc khoảng 45.500 lít chất thải và cuối cùng họ cũng tìm thấy chiếc nhẫn.

C.Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.