Sáng mùng 2 Tết, ông Nguyễn Cao Kỳ ra Hà Nội ăn Tết

23/01/2004 11:11 GMT+7

Sau 9 ngày ở chơi và đi thăm bạn bè tại TP Hồ Chí Minh, lúc 7h30 sáng nay thứ Sáu 23/1 (mùng 2 Tết), trên chuyến bay VN 212 của Vietnam Airlines cất cánh từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, ông Nguyễn Cao Kỳ đã lên đường ra thủ đô Hà Nội.

Ông Nguyễn Cao Kỳ ngồi trên số ghế 2L, cùng đi với ông còn có bà vợ Kim Nicole và cô con gái Võ Hồng Văn. Đến 9h30 hôm nay, máy bay đã đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Theo lời ông Nguyễn Cao Kỳ, tuy ông chào đời ở Sơn Tây (Hà Tây), nhưng theo tập quán của người dân Việt Nam, khi con cái sinh ra mà khó nuôi thì phải gửi cho người khác nuôi hộ, nên ngay từ bé ông đã được gửi cho một bà cô sống ở Hà Nội. Năm nay ông Nguyễn Cao Kỳ 74 tuổi, tính theo tuổi ta là 75. Trong thời gian này, ông Kỳ sẽ dành một số ngày ở Hà Nội đi thăm người thân, sau đó ông sẽ đi lễ Chùa Hương (Phú Thọ).

Trần Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.