Bà vợ nói trên đã phát hiện ra chuyện “tày trời” này khi tình cờ kiểm tra danh bạ điện thoại của chồng, trang Ananova dẫn lại thông tin đăng trên tờ Al-Watan của thành phố Riyadh
(Ả Rập Saudi). Tờ báo không nêu tên cụ thể của bà vợ lẫn ông chồng, nhưng cho biết ông chồng hẳn phải hối tiếc khi dám so sánh vợ mình với nhà tù khét tiếng hà khắc và ngược đãi tù nhân này. Bởi sau khi nổi cơn tam bành, bà vợ đã quyết định kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 17 năm giữa hai người bằng việc đệ đơn xin ly hôn.
Tuy nhiên, theo tờ báo, có tin sau đó nói rằng bà vợ đã đòi ông chồng đền bù danh dự bằng một số tiền kếch xù và vẫn duy trì cuộc hôn nhân đang êm thắm này.
Nhật Vân
Bình luận (0)