Hai cái chết lãng xẹt

28/01/2004 22:24 GMT+7

1 giờ sáng ngày 28/1 (mồng 7 Tết), gia đình em Ngọc (nữ sinh lớp 11 Trường PTTH Xuân Lộc) ngụ tại thị trấn Gia Ray (Xuân Lộc - Đồng Nai) đã phát hiện Ngọc đã chết vì uống thuốc rầy. Theo nguồn tin ban đầu, Ngọc buồn chuyện tình cảm cá nhân.

Trước đó, ngày 25/1 (mồng 4 Tết), một học sinh nam (cũng học lớp 11, cùng trường và cũng là bạn của Ngọc), vì bị mẹ la rầy, em đã ra ngồi trên đường ray tàu lửa, sau đó, bị tàu lửa cán chết.

Đ.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.