Trường nằm trên một ngọn núi mà một người bình thường phải mất 5 tiếng đồng hồ để leo từ dưới đất lên đến đỉnh. Con đường đến trường rất nguy hiểm, chỗ hẹp nhất bề ngang chưa được nửa mét, khiến nhiều em học sinh thường xuyên bị hoa mắt chóng mặt. Theo tờ West China City Daily, trường chỉ có 1 giáo viên là thầy Shen Qijun (45 tuổi) dạy môn tiếng Hoa và toán. Thầy đã vài lần định nghỉ nhưng không lần nào đành bỏ đi vì tình cảm của dân làng và cũng không có ai khác dạy bọn trẻ. Trong 26 năm làm việc ở đây, thầy Shen chỉ có 2 học sinh theo đến bậc đại học. Một người tình nguyện đã từng dạy tại Gulu 3 tháng cho biết bọn trẻ rất chăm chỉ nhưng chúng chưa bao giờ nhìn thấy máy vi tính, xe hơi và toilet giật nước.
Phương An
Bình luận (0)