Mùa đông không… mệt mỏi

05/11/2010 17:30 GMT+7

Sau khi T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát động chương trình “Tình nguyện mùa đông”, Tỉnh Đoàn Quảng Bình tham gia với hàng ngàn lượt thanh niên để giúp người dân vùng lũ.

Thôn Trằm Mé, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình cách biệt với cuộc sống bên ngoài chỉ nối bằng hai chuyến đò ngang; lũ qua, dòng sông Son vẫn chảy xiết càng thử thách sức trẻ. Gần 100 sinh viên tình nguyện Đại học Quảng Bình được phân công cắm chốt tại đây. Các bến đò vào các thôn, bản đã bị nước lũ xóa vết. Cùng với lực lượng thanh niên địa phương, sinh viên tình nguyện dùng cuốc, xẻng mở đường, phát quang bụi rậm để các bến đò rộng rãi, an toàn hơn.

Hai xóm của thôn Trằm Mé như hai ốc đảo với 219 hộ dân, đò ngang là phương tiện duy nhất đưa trẻ em ở đây đến trường. Sau những ngày nghỉ học vì mưa gió, lũ lụt, nay trở lại trường, sách vở, bút viết với các em bỗng trở nên xa lạ. Sinh viên Nguyễn Thị Hằng, năm 2 Cao đẳng Sư phạm Toán Lý cùng nhiều nữ sinh viên khác chia nhau dạy kèm, giúp học trò nắm lại kiến thức. Hằng cho biết đối với trẻ em vùng lũ không chỉ dạy mà còn phải “dỗ” vì những con cá, con tôm trên đồng, ngoài bãi “hấp dẫn” hơn con chữ ở trường.

Nhìn những lưng áo xanh tình nguyện phơi mình giữa nắng mới giúp bà con, ít ai ngờ, trong đó có nhiều sinh viên cũng chỉ vừa dựng lại nhà cửa cho chính mình sau lũ dữ. Trần Đình Long - Đội trưởng Đội thanh niên xung kích ĐH Quảng Bình là con trai lớn của gia đình thuộc diện hộ nghèo ở xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch. Hai người chị của Long lấy chồng và làm ăn xa, ở nhà chỉ có cha mẹ già và đứa em nhỏ, nghe tin lũ dữ, Long trở về thì nhà chỉ trơ 4 bức tường. Lợp tạm mái nhà, ra đồng tìm lại bàn ghế, tủ giường xong, Long lại khoác ba lô lên đường tình nguyện. “Nhà mình khó nhưng vẫn chưa khổ bằng những bà con khác ở vùng sâu vùng xa, hơn nữa các em nhỏ vùng lũ cũng đang rất mong được đi học trở lại” - Long nói.

Trực tiếp phân phối hàng cứu trợ

Anh Hồ An Phong - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Bình cho biết: “Thời gian qua, Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã tổ chức vận động, tiếp nhận và trực tiếp phân phối 6.350 thùng mì tôm, 10.000 bộ sách giáo khoa, hơn 200.000 tập vở, 45.250 bút viết, 10 tấn gạo, 73.000 lít nước, 7 tấn quần áo, 8 tấn thực phẩm, 870 chăn màn và 1,3 tỉ đồng đến tận tay người dân, nếu không có thanh niên tình nguyện giúp đỡ phân loại, bốc dỡ thì thực sự chúng tôi cũng không biết xoay xở như thế nào trước khối lượng hàng hóa đồ sộ như vậy, đó là sự đóng góp liên tục và không mệt mỏi”.

Sát cánh bên Long còn có Trần Thị Hồng Diễn (xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa) sinh viên năm 2 khoa Xã hội Du lịch Kinh tế ĐH Quảng Bình, gia đình cũng thuộc diện hộ nghèo, gió lốc không chỉ cuốn tốc mái, sập nhà bếp, mà còn lấy đi gần như toàn bộ vật dụng, gia cầm của hộ gia đình nghèo đang nuôi 3 chị em ăn học.

Sinh viên Nguyễn Lương Trung, năm 2 ĐH Quảng Bình còn vất vả hơn, mồ côi cha mẹ, hai anh em vừa đi học, vừa làm lụng, nương tựa nuôi nhau, nhà ở xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình bị ngập nặng, hai anh em dọn xong cũng đăng ký đi tình nguyện.

Thầy Vương Kim Thành - Bí thư Đoàn trường ĐH Quảng Bình nói: “Xúc động nhất phải kể đến 15 trường hợp sinh viên mồ côi, không chỉ tự kiếm sống, tự khắc phục nhà cửa bị hư hại trong lũ mà còn hăng hái tham gia tình nguyện trong chiến dịch giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ”. Sau khi hoàn thành hai chiến dịch, Văn phòng Đoàn trường vẫn tiếp nhận hơn 2.000 đơn đăng ký giúp dân của sinh viên.

Trước tinh thần đó của sinh viên tình nguyện, Tỉnh Đoàn Quảng Bình, Hội Sinh viên ĐH Quảng Bình vừa trao 100 suất quà nhằm động viên, đặc biệt là chia sẻ với tình nguyện viên có gia đình bị thiệt hại nặng nề trong lũ. Được hỗ trợ, sinh viên Đinh Thị Kim Anh (xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa) xúc động nói: “Em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, em xem ngôi nhà như cha mẹ che chở cho hai anh em em, nhưng trận lũ vừa qua ngôi nhà gần như xiêu vẹo”. Hiện Tỉnh Đoàn Quảng Bình, Hội Sinh viên ĐH Quảng Bình tiếp tục kêu gọi các nguồn tài trợ để giúp đỡ nhiều sinh viên mồ côi bị thiệt hại do lũ lụt.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.