Đập heo giúp các bạn vùng lũ

20/10/2007 23:25 GMT+7

Lúc 9 giờ 30 sáng 20.10, một độc giả nhí được ba chở đến tòa soạn Báo Thanh Niên - cháu Vũ Phạm Gia Uyên. Cô bé 10 tuổi dễ thương đang học lớp 4 trường Tiểu học dân lập Quốc tế (Q.1, TP.HCM) này rụt rè mở gói nhỏ đem theo, nói với chú bảo vệ xin đóng góp tiền giúp người dân miền Trung bị bão lụt.

Hai chú cháu tỉ mẩn đếm từng đồng bạc cắc hai trăm, năm trăm, bạc giấy một ngàn, hai ngàn, lại có cả tờ năm trăm ngàn đồng, tổng cộng 1.503.000 đồng (ảnh). Cháu Uyên bảo số tiền này dành dụm từ dạo Tết năm ngoái, định để mua truyện và đồ dùng học tập nhưng "nghe tin các bạn ngoài miền Trung bị bão lụt mất hết cả sách vở, cháu thương lắm, gửi chút xíu ra giúp các bạn".

Tin, ảnh: X.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.