Paris Hilton: “Búp bê Barbie” bị từ chối

28/10/2006 15:11 GMT+7

Trong thế giới cuồng loạn của Paris Hilton, đêm thậm chí "sáng" hơn ngày với những bộ mặt đẫm ướt mồ hôi chớp lòa trong từng cuộc vui thâu đêm. Luôn phóng nụ cười với đám paparazzi, Paris Hilton hằng ngày đều đặn xuất hiện trước ống kính như một việc làm hiển nhiên cho màn trình diễn quen thuộc của lối sống hoang đàng.

Bề ngoài, có vẻ như cô được chào đón khắp nơi, miễn là còn tiền và còn xinh đẹp. Nhưng bây giờ cô đang đối mặt với một làn sóng tẩy chay từ giới thượng lưu... 

Cô tiểu thư thường chỉ biết nói "không" với người khác nay lại bị hàng loạt các khách sạn và hộp đêm sành điệu "cấm cửa".  Lý do được đưa ra là cô nàng quá ồn ào, gây khó chịu cho các vị khách khác. Ai cũng biết, chỉ cần có cô ở đâu, nơi đó sẽ bừng sáng như một ngọn đuốc rực lửa.  Chẳng ai còn muốn để ý đến ai khác nữa, ngoài Paris Hilton. 

Mới tháng trước, cô nàng bị cấm cửa ở hộp đêm Bunglalow 8  ở New York. Tưởng như sẽ có một đêm vui chơi hoan hỉ ăn mừng cho màn trình diễn phô trương trên sàn catwalk tại tuần lễ thời trang New York, ngờ đâu Paris Hilton lại bị gã gác cổng bự con chặn ngay ở cửa ra vào. "Hết chỗ rồi, tiểu thư!". Thực tế, chủ của hộp đêm đã liệt Paris Hilton vào danh sách đen những vị khách "không nên nghênh đón".  

Nhằm nhò gì đâu. Cô nàng xem chuyện đó nhỏ như con thỏ. Cả thế giới này còn có bao nhiêu hộp đêm thượng hạng đang ngóng chờ cô xuất hiện. Paris Hilton nhanh chóng quên đi sự cố mất mặt này. Nhưng cô gái tóc vàng bị dội nước lạnh thêm một lần nữa. Trước một sự kiện từ thiện lớn có sự góp mặt của những nhân vật lừng lẫy tại Esquire House ở Los Angeles, ban tổ chức tuyên bố thẳng thừng với báo chí: “Chúng tôi không muốn có liên hệ với những người như cô ta”.    

Mới tuần vừa rồi, Paris lại bị đả kích kịch liệt bởi những người quản lý ở Tower Bar,  câu lạc bộ dành cho giới thượng lưu cũng tại thành phố Los Angeles. "Cô ấy quá ầm ĩ và thiếu chín chắn". Chưa hết, đại diện của khách sạn Gramercy Park Hotel, một địa điểm xa hoa khác ở New York chẳng một chút nể nang với cô gái thừa kế của ông chủ tập đoàn khách sạn nổi tiếng thế giới: "Ở đây không chứa cái hạng như Paris và đám bạn của cổ". Paris, người vừa mới bị cho ra rìa tại một bữa tiệc từ thiện có sự tham gia của Orlando Bloom và Winona Ryder tiếp tục nhận sự "hắt hủi" không thương tiếc.

Lối sống "thả cửa" của cô nàng triệu phú dường như càng ngày càng khiến nhiều người thấy ngứa mắt. Sự ghẻ lạnh của những địa điểm ăn chơi nổi tiếng trong thời gian vừa qua đối với Paris là hậu quả tất yếu của những lời phàn nàn từ những vị khách quen thuộc. So về phần giàu có, tài sản của Paris Hilton có thể chẳng "nhằm nhò" gì với họ, nhưng cái quan trọng là họ muốn được thư giãn một cách yên ổn theo "gu" thượng lưu, tức là sành điệu hết mình nhưng đừng quá nhố nhăng. Cái cách Paris nốc rượu ừng ực, xài thuốc kích thích rồi bước ra vài ba sàn nhảy khác nhau trong mỗi đêm luôn gây huyên náo quá mức cần thiết. Giới nhà giàu thích thanh lịch bảo rằng không thể kiềm chế sự tức giận khi "một con điên" mặc áo váy cũn cỡn cứ liên tục giành chỗ trung tâm nhất để uốn éo như bị điện giật đến nỗi phô hết nội y ra ngoài, khiến họ thất kinh, mất hết hứng thú.  


Trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ 25 của mình tại Las Vegas

Nhưng tất cả chuyện ấy chẳng thể trút tí ký lô phiền muộn nào lên khuôn mặt của "búp bê Barbie biết đi". Cho dù tình huống xấu nhất xảy ra, Paris Hilton vẫn còn có hệ thống Club Paris do cô thành lập làm chốn "dự phòng". Chả thế, mới đây cô nàng vẫn thoải mái trình diễn múa cột và không ngần ngại văng tục trong buổi tiệc sinh nhật của cô bạn thân Kim Kardashian, "gà" cũ của nam ca sĩ Nick Lachey ở Las Vegas. Trong tích tắc, hình ảnh cuộc chơi vô độ của Paris được trương trên internet. Chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ, "kiều nữ thân gầy" cho đôi môi mình "chạy marathon" với môi của 2 người đàn ông khác nhau tại 2 hộp đêm khác nhau. Người thứ nhất là ca sĩ Criss Angel, dù biết chàng này đang có bồ hẳn hoi. Chàng trai “may mắn” thứ 2 là nam người mẫu đến từ Canada James Neate.

Chính là Las Vegas - thành phố cờ bạc được xây dựng trên mảnh đất sa mạc nóng bỏng của bang Nevada tỏ ra thân thiện hơn với Paris. Cách cư xử "thiếu tình nghĩa" của một số địa chỉ "ruột" ở  New York hay Los Angeles chỉ khiến  Paris Hilton càng có cớ để săn lùng những nơi chốn mới. Vào một ngày thứ bảy, cô tiểu thư với con chó Chihuahua bé xíu của mình cảm thấy quá buồn chán. Cô làm lành với "cô gái  lắm chiêu" Lindsay Lohan. Cả hai đồng ý lên máy bay, vèo một cái  đến Palms Casino Resort ở Las Vegas chơi bài từ  đêm tới sáng.  Người ta thấy hai "kẻ thù" cũ  lâu ngày không nói chuyện với nhau bỗng nhiên trở nên thân thiết lạ lùng. Họ đốt 25.000 USD chỉ để lấy chỗ qua đêm tại casino khét tiếng. Hôm sau, ai đi đường nấy nhưng khuôn mặt vui vẻ của Paris Hilton như muốn nói: "Thấy chưa? Có ai từ chối được tôi mãi đâu?".    

Quỳnh Như

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.