Số là Gohil để rơi túi kim cương trị giá khoảng 45.000 rupi (tương đương 1 triệu USD) và một nàng bò đã vô tình xơi luôn. Bò là con vật thiêng ở Ấn Độ, Gohil chẳng thể mổ bụng con vật để tìm lại kim cương, đành kiên nhẫn vỗ béo rồi chờ nó thải ra mà bới tìm. Đến ngày 26/1, Gohil đã “bới” được 500 viên, anh hy vọng sẽ tìm được số còn lại trong vòng 1 tháng nữa. Nhưng theo các chuyên gia thú y, thì loài bò nhai lại này bao tử có đến 4 ngăn, nên chẳng dễ gì mà thu hồi đủ số 1.722 viên đã mất.
Hạnh Vân (tổng hợp)
Bình luận (0)