Gần 10 giờ lắc lư trên xe từ TP.HCM xuống Bạc Liêu, ca sĩ Nguyên Vũ ê ẩm cả mình mẩy. Cả đêm đi diễn về chưa ngủ đã giấc anh đã bị đón "bốc" ngay lên xe. Còn ca sĩ Hạnh Nguyên, Hòa Hiệp, Bá Thắng sáng sớm còn năn nỉ qua điện thoại: "Thương... cho tụi em "nướng" thêm chút xíu”, nhưng cuối cùng vẫn không thể đến trễ hơn. Tội nghiệp nhất là nhóm GMC One. Lê Dũng và Nghi Văn thì thở không ra hơi. Trưa, dừng xe ăn cơm tại Cần Thơ chỉ nuốt lưng lưng nửa dĩa. Tới Bạc Liêu đã 4 giờ chiều, chẳng kịp xả hơi, những chiếc áo xanh của các bạn đòan viên đã vội vàng bắt tay vào công việc gói quà, phân tập vở... Một đòan công tác “khánh thành nhà tình thương” do Bí thư Tỉnh Đoàn Lê Thị Ái Nam dẫn đầu đã nhanh chóng được thành lập và tiêu chuẩn lựa chọn là phải... tình nguyện nhịn đói trực chỉ thẳng Đông Hải – một huyện nghèo cách thị xã Bạc Liêu hơn 30 cây số. Mặc dù đường sá đi lại rất khó khăn, nhiều đọan lầy lội phải sang xe, qua đò nhiều lần, kể cả có chặng bu xe ôm nhưng các bạn đoàn viên ở Công ty Saigon Ford cũng hăng hái nhập cuộc.
3 căn nhà tình thương với tổng trị giá 15 triệu đồng - là thành quả đóng góp của các bạn đoàn viên Đoàn cơ sở phía Nam và Công đoàn, Chi đoàn Saigon Ford - đã được trao cho 3 hộ nghèo của 3 xã: Long Điền, Long Điền Đông và Long Điền A của huyện Đông Hải giữa một buổi chiều tối đầy vất vả như thế. Mặc dù đã từng nhiều lần đi công tác nhưng chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh trao nhà tình thương lại diễn ra vào thời khắc đáng nhớ đến như vậy. Không nén được xúc động, mẹ Phan Thị Nay, 61 tuổi (là cựu TNXP nghèo) nhà ở ấp Cây Giang, xã Long Điền - là một trong 3 hộ được nhận nhà tình thương lần này tâm sự: “Cả cuộc đời mẹ cũng không dám tin nổi mình lại có được căn nhà khang trang như thế này, cảm ơn các con nhiều lắm!”.
|
|
Anh Nguyễn Phước Lộc – Phó ban Mặt trận T.Ư Đoàn thì căn dặn: “Các bạn có đi như thế này mới càng thương cho đồng bào mình vùng sâu vùng xa hãy còn khó khăn mà tiếp tục ủng hộ” khiến mọi người đồng thanh vỗ tay vang dội. Buổi sáng chủ nhật, các bạn đoàn viên tiếp tục viếng mộ nhạc sĩ tài hoa Cao Văn Lầu, thăm nhà và tìm hiểu về Công tử Bạc Liêu, tham quan cây xoài 300 tuổi “độc nhất vô nhị”... và giao lưu học tập kinh nghiệm với các bạn làm công tác Đoàn của tỉnh.
Chia tay Bạc Liêu, chia tay quê hương của bài ca bất hủ “Dạ cổ hoài lang”, trong chúng tôi ai cũng lâng lâng niềm vui khi bao vất vả đã tới được ngày “đơm hoa trên kết trái”. Dẫu bao giọt mồ hôi nhọc nhằn có chảy dài trên đôi má các bạn đoàn viên trong suốt chuyến đi nhưng chúng tôi rất tự hào về những việc mình làm, tự hào vì chúng tôi là người khóac trên mình màu áo xanh đang thực hiện lời căn cặn của Bác Hồ kính yêu: “Đâu cần thanh niên có. Việc gì khó có thanh niên”.
Chị Lê Thị Ái Nam – Bí thư Tỉnh Đoàn Bạc Liêu: “Đợt hoạt động xã hội,, giao lưu và tập huấn lần này của các đoàn viên thuộc Đoàn cơ sở phía Nam cơ quan Trung ương Đoàn về với vùng sâu Đông Hải khiến chúng tôi thật sự xúc động. Bà con rất quý mến trước những tình cảm mà các anh chị đã dành cho địa phương, nhất là những ca sĩ đã bỏ cả những sô diễn tại TP lặn lội về đây phục vụ miễn phí cho bà con. Mong rằng trong thời gian tới, các chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Trung ương Đoàn phía Nam lại tiếp tục có những chương trình từ thiện nghĩa tình như thế đến với Bạc Liêu chúng tôi!”. |
Công Sơn - Thanh Đông
Bình luận (0)