Cướp cạn sa lưới!

12/10/2005 22:35 GMT+7

Rạng sáng hôm 12.10, Nguyễn Minh Hải (25 tuổi) và Dương Công Thuận (20 tuổi cùng tạm trú Q.6) xin đi nhờ xe của anh Nguyễn Chí Cường (20 tuổi, ngụ Q.6) từ P.An Lạc (Q.Bình Tân) đến Siêu thị Big C (P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM).

Đã không mất tiền xe, hai tên này còn “xin” anh Cường 10.000 đồng. Anh Cường không cho liền bị chúng đánh cướp 10.000 đồng và 1 ĐTDĐ. Nghe tri hô, bảo vệ siêu thị cùng dân phòng tóm gọn cả hai tên cùng tang vật giao cho công an xử lý.

Thanh Hồng

Bắt người trái pháp luật

Hôm 12.10, Công an huyện Đức Huệ (Long An) đã bắt tên Phan Văn Viết (36 tuổi, ngụ P.5, Q.8, TP.HCM) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Cuối tháng 9.2005, Viết về quê tại ấp 3, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ cùng với người anh ruột là Phan Văn Cán (44 tuổi, ngụ tại Q.8). Sau đó, Viết cùng gia đình tìm cách giữ anh Cán lại không cho trở về thành phố. Viết cho rằng anh Cán mê tín dị đoan thường đem tài sản dùng vào những việc không vào đâu nên đã cùng hai người em bắt giữ để quản lý (!)

T.M.H

Cháu ngoại hại bà

Công an Q.8, TP.HCM vừa bắt khẩn cấp băng cướp 4 tên gồm: Nguyễn Hữu Bảo Long, Nguyễn Hữu Đạt, Nguyễn Thành Phương (đều 17 tuổi) và Lê Thị Mỹ Nhung (27 tuổi), thu hồi 10 lượng vàng, 2 chiếc nhẫn vàng và 12,1 triệu đồng.

Chiều 11.10, Long đến nhà bà ngoại của mình (bà Nguyễn Thị Đính - 71 tuổi, ngụ số 50 Nguyễn Duy Dương, P.9, Q.5, TP.HCM), sau đó lên lầu hai mở cửa sẵn để hai đồng bọn là Đạt và Phương đột nhập vào nhà dùng dây trói bà Đính lại. Bà Đính chống cự quyết liệt nên bị chúng đánh ngất xỉu rồi lục khắp người lấy 3 nhẫn vàng trên tay bà, 11 lượng vàng và khoảng 30 triệu đồng rồi tẩu thoát. Sau đó, chúng đưa số tài sản cướp được cho Nhung cất giữ.

Hồng Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.