"Thấp thỏm” những chuyến đò ngang

02/11/2006 23:33 GMT+7

Lòng hồ thủy điện Ya Ly đang trong thời kỳ tích nước, mực nước dâng cao biến làng Trấp (xã Ya Tăng, Sa Thầy-Kon Tum) trở thành ốc đảo, 70 em học sinh người Gia Rai hằng ngày phải "thấp thỏm" đến trường bằng con đò độc mộc mỏng manh trên mặt hồ rộng gần nửa cây số vuông, độ sâu hàng chục mét.

Ông A Siu Tiếu, Phó bí thư Huyện ủy Sa Thầy (Kon Tum) cho biết: Trước đây, các em học sinh này đã được cấp 30 áo phao, nhưng do thời gian sử dụng quá lâu nên đã hư hỏng và rách nát hết. Chính tại bến đò này, đã có lần thầy cô giáo khi qua làng Trấp mở lớp đã từng bị lật thuyền, rất may không thiệt hại về người.

Nguyễn Lộc (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum)

Bài tham gia trang này xin gửi về: Hoàng Hải Vân, Báo Thanh Niên, 248 Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM hoặc e-mail: hoanghaivan@thanhnien.com.vn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.