Chén thu vàng - Thơ Nguyễn Như Mây

11/11/2006 17:04 GMT+7

Hỡi ai gánh cỏ về rừng có nghe sương khói lạnh không gian chiều có đi qua thuở tịch liêu với ngàn cánh hạc bay theo ta về?

hỡi ai thả hết tóc thề
bay vào dĩ vãng đam mê một thời
có tìm hái lá cho người
lót đêm nguyệt tận, hát lời thu ca?

hỡi ai rót rượu mời ta
chén thu vàng có còn là khói sương?
hãy dừng chân quán ven đường
cho ta trả lại nụ hôn cuối cùng

đời ta rồi cũng hư không
chuyến xe này chẳng về rừng nữa đâu!
chiều trong sương khói chiêm bao
giữ ta ở lại để chào thu đi...

N.N.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.