Không còn chỗ để sinh hoạt, bà Sáu tận dụng luôn con hẻm phía trước để chất phế liệu, nhóm bếp nấu nướng (ảnh); muội khói, than... bay tứ tung, nguy cơ hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. PV Thanh Niên đã nhiều lần trực tiếp đến UBND P.Tân Định phản ánh lại vụ việc nhưng chỉ nhận được những lời hứa suông. (Tin, ảnh: Đào Hồng)
* Mối nguy từ những trụ điện
Theo phản ảnh của bạn đọc, trụ điện trước nhà số 56 Hoa Sứ, P.7, Q.Phú Nhuận (ảnh 1) và trước nhà số 689 An Dương Vương, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM (ảnh 2) bị nghiêng, có nguy cơ ngã đổ bất cứ lúc nào, đe dọa tính mạng của người dân. Tương tự, trước nhà số 327 Đất Mới, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân (ảnh 3) lớp bê tông phần gốc trụ điện vỡ hết chỉ còn những thanh sắt xiên xẹo rất nguy hiểm. Đề nghị cơ quan chủ quản sớm thay những trụ điện trên nhằm tránh tai nạn đáng tiếc. (Tin, ảnh: Như Thảo)
* Hộp thư Đường dây nóng
Báo Thanh Niên vừa nhận được những thông tin sau do bạn đọc phản ảnh qua Đường dây nóng: (tại TP.HCM): Lò làm bánh mì trên đường Tuệ Tĩnh (Q.11) gây ô nhiễm môi trường; Đơn vị làm đường Nhiêu Lộc (P.2, Q.Phú Nhuận) ngâm cả tháng nay không trải nhựa; Ùn tắc giao thông thường xuyên trên đường Bùi Văn Ba (Q.7) do họp chợ tự phát; Cống thoát nước trên đường Bình Quới (P.27, Q.Bình Thạnh) bị nghẹt; Tiệm cắt gạch trên đường Nguyễn Oanh (P.17, Q.Gò Vấp) thải quá nhiều bụi bặm; Đường dây điện thoại trước nhà số 67 Đinh Tiên Hoàng (P.3, Q.Bình Thạnh) rối như tơ vò; Đường Nguyễn Ảnh Thủ (Q.12) hỏng nặng; Một hộ đang xây dựng nhà cao tầng trên đường Phạm Viết Chánh (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) che chắn quá sơ sài.
Báo Thanh Niên
Bình luận (0)