Ngồi phơi áo trắng

01/11/2008 18:23 GMT+7

Ngồi phơi áo trắng ngày xưa Thềm hoa hạt bụi cũng vừa ướp hương Thời gian mòn mỏi vô thường Hồn ta xanh một thiên đường rong chơi

Ngồi trông áo trắng chơi vơi
Trăm năm khoảnh khắc tuyệt vời là đây
Tạnh chiều thổi nhớ làm mây
Mây trôi để lộ hiên tây một người

Lung linh áo trắng phương trời
Đa mang chữ nghĩa suốt đời mải sinh
Hạt gieo từ thuở bình minh
Vườn xinh lá hát chim tình tự cây

Ngồi nhìn áo trắng tung bay
Ngày xưa vóc ngọc hôm nay dáng ngà
Đôi tà mây lộng hương xa
Chiều xanh cho hạt bụi già ngộ thơ.

Lưu Xông Pha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.