- Hèn gì, tôi thấy chúng suốt ngày lang thang ngoài đường.
* Làm phiền quá mức
Nửa đêm, một người điện thoại cho hàng xóm:
Minh họa: DAD |
- Tôi đề nghị anh giảm vô-lum cho tôi nhờ. Nửa đêm rồi mà anh còn hát karaoke vang vang như thế ai mà ngủ được!
- Không ngủ được thì anh dọn sang khu phố khác đi!
- Thì tôi đang ở khu phố khác đây - người hàng xóm gào lên.
* Tốt quá
Minh họa: DAD |
- Thưa bác sĩ, nếu tôi đeo kính này thì sẽ đọc được tất cả những dòng chữ kia phải không ạ?
- Tất nhiên rồi.
- Vậy thì tuyệt quá, lâu nay tôi vốn mù chữ.
H.M (st)
Bình luận (0)