Đi bằng tay

10/09/2005 23:59 GMT+7

Một anh chàng "trồng cây chuối", đi bằng hai tay để vào một quán rượu. Người phục vụ ngạc nhiên hỏi: "Anh làm sao lạ vậy?". Anh ta đáp: "Đó là tại vợ tôi, cô ấy dặn tôi từ nay trở đi cấm không được đặt chân vào một quán rượu nào hết"!

* Đã được ghi tên

Hai cầu thủ rất thân nhau. Một anh thắc mắc:
- Này, ở thế giới bên kia có chơi bóng đá không nhỉ?
- Tớ không biết. Vậy trong chúng ta ai sang bên đó trước sẽ tìm cách bảo cho người kia biết nhé!
Sau đó, một anh chết vì bệnh tim ngay trên sân cỏ, một đêm anh hiện về báo mộng cho anh kia:
- Tớ báo cho cậu một tin vừa vui vừa buồn: ở thế giới bên kia có chơi trò chơi bóng đá; và đã thấy có ghi tên cậu vào trận đấu ngày thứ bảy tuần sau.

* Đừng khóc

Chàng trai từ công sở tới thẳng nhà người yêu, cô ta đang khóc sướt mướt:
- Lần đầu tiên em làm cho anh chiếc bánh nhân thịt nhưng khi em ra khỏi bếp, con mèo đã ăn hết rồi.
Chàng an ủi người yêu:
- Đừng khóc nữa em. Nếu có chuyện gì xảy ra với nó, anh sẽ mua cho em con mèo khác.

* Xin lỗi

Một người phụ nữ với 12 đứa trẻ từ 1 đến 12 tuổi tới tòa án để kiện người chồng đã bỏ nhà ra đi.
- Anh ta rời bỏ cô lúc nào? - quan tòa hỏi.
Người mẹ mệt mỏi đáp:
- Mười một năm trước!
Quan tòa bối rối:
- Nếu anh ta đã bỏ đi mười một năm trước, những đứa trẻ này từ đâu mà ra?
Người phụ nữ nói:
- À! Anh ta vẫn thường quay trở lại để nói lời xin lỗi.

Thu Hạnh - Hoàng Hạc (st) - Vẽ minh họa Dad

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.