Kịch bản nụ hôn của họ được "tóm tắt" như sau: Chàng Hồng Phấn (Thành Hội) hỏi nàng là cô giáo Hồng (Hồng Ánh): "Tôi hôn cô nhé!”, rồi chàng... hôn thiệt, nhưng chỉ... phơn phớt trên má, trên trán nàng. Dĩ nhiên nếu chỉ có vậy thì nàng đời nào chịu "nhận", nên chàng hôn bao nhiêu cái thì nàng cũng “trả” lại bấy nhiêu cái hôn đó, mà cũng chỉ... phơn phớt trên má, trên trán chàng. Được gợi ý thì chàng còn mỗi việc là nhắm mắt làm tới, cho nên Hồng Ánh mới bị... bắt quả tang cũng đang nhắm nghiền mắt như thế này nè!
Q.Thi
Bình luận (0)