Cứu sống trẻ sơ sinh bị thả trôi sông

09/10/2010 08:45 GMT+7

(TNO) Sáng qua 8.10, anh Lê Hoàng Dương (36 tuổi, ngụ KV 1, P.Hưng Thạnh, Q.Cái Răng, TP Cần Thơ) đang đi ngang đoạn đường dưới chân cầu Hưng Lợi (phía P.Hưng Thạnh) bỗng nghe tiếng trẻ con khóc ré.

Anh dừng lại quan sát thì thấy có 1 thùng xốp (loại đựng nước đá) đang dạt vào bờ, bên trong có một em bé tím tái, được quấn bằng chiếc khăn cũ, dây rốn và nhau vẫn còn.

Anh Dương vội vàng vớt bé lên và chở thẳng đến Trạm Y tế P.Hưng Thạnh. Tại đây, các y sĩ đã tích cực sơ cứu, cắt rốn và cho bé vào lồng ấp. Đến trưa thì sức khỏe của bé tốt hơn và đã bú được sữa.

Ông Nguyễn Văn Tích, Trưởng trạm Y tế P.Hưng Thạnh cho biết đây là bé trai, cân nặng 3,9 kg, rất bụ bẫm; dự đoán bé chào đời khoảng 4-5 tiếng trước đó.

Theo ông Tích, do bị thả trôi sông nên toàn thân bé lạnh ngắt, nếu phát hiện trễ có thể nguy hại đến tính mạng.

Bà Nguyễn Thị Đường, Phó chủ tịch UBND P.Hưng Thạnh cho biết, cháu bé đang được chăm sóc tại Trạm Y tế phường và có nhiều người dân đến xin về nuôi.

Mai Trâm - Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.