Nhật Cường chơi bảnh

25/10/2009 23:43 GMT+7

Cây hài Nhật Cường (ảnh) làm liveshow Cười để nhớ nhằm kỷ niệm 20 năm làm nghề của mình. Từ Khánh Hòa “trôi” vào trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM (chung khóa với diễn viên Hoàng Sơn), khi ra trường, Nhật Cường về đoàn Kịch Trẻ, Kịch Sài Gòn, Nụ Cười Mới, đêm đêm bôn ba đi tấu hài khắp các tụ điểm.

Điều đặc biệt của liveshow Cười để nhớ là không có tài trợ, vì Nhật Cường muốn một phen tự thân vận động, để xem thử mình “ăn khách” tới đâu. Thứ nữa là chương trình hoàn toàn không sử dụng clip như nhiều chương trình khác,  mà cứ “người thật việc thật” làm tới để khán giả trực tiếp cảm nhận. Thứ ba là Nhật Cường làm một mạch 5 đêm thay vì chỉ 2 - 3 đêm như nhiều đồng nghiệp, gồm tại sân khấu Trống Đồng (đêm 4, 5.10), sân khấu Cầu Vồng  (vào đêm 11, 12.10) và Nhà hát Bến Thành (5.12). Mặt khác, Nhật Cường đã in 12.000 DVD gồm những tiểu phẩm của anh được khán giả yêu thích, tốn hết 50 triệu đồng, chỉ để tặng khán giả đến xem liveshow. Anh em đồng nghiệp đùa: “Nhìn mặt hắn coi, rõ ràng là... máu liều!”.

Tin, ảnh: H.Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.