Trộm không được thì đâm

29/10/2007 22:37 GMT+7

Bùi Anh Tuấn (27 tuổi) chiều 28.10 lẻn vào một công ty trên đường Phạm Thế Hiển, P.5, Q.8 (TP.HCM) trộm tài sản. Bị bảo vệ phát hiện, y dùng dao đâm anh Đào Văn Lý trọng thương rồi tẩu thoát nhưng bị quần chúng bắt giữ, giao công an.

Thanh Hồng

Cho chủ uống thuốc ngủ

Công an Q.10 (TP.HCM) hôm qua 29.10 đã bắt được Lê Thị Tiêm (33 tuổi, quê Cần Thơ) - thủ phạm trộm hơn 10 triệu đồng. Trước đó, Tiêm là người giúp việc nhà cho gia đình chị N.T.G ở đường Trần Nhân Tôn, P.2, Q.10. Lợi dụng chị G. ở nhà một mình, thị đã bỏ thuốc an thần vào ly nước cho chị G. uống rồi lục tủ lấy trộm số tiền trên.

Đào Hồng

Tè bên đường sắt bị thiệt mạng

Khoảng 16 giờ chiều qua 29.10, trên tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn qua P.Đông Thọ, TP Thanh Hóa đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt chết người. Nạn nhân là anh Trần Quốc Hiệp (23 tuổi, quê xã Thiệu Dương, H.Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa), sinh viên trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Theo những người chứng kiến, lúc đó anh Hiệp đi xe máy tới địa điểm trên thì dừng lại lội bộ ra đường sắt để đi... tè, bị đoàn tàu khách Thống Nhất lao tới cán chết.

Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.