Ghen tuông dẫn đến kết cuộc đau lòng

25/11/2011 18:49 GMT+7

(TNO) Ngày 25.11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Nguyễn Văn Được (37 tuổi, ngụ Tây Ninh) mức án tử hình về tội “giết người”.

(TNO) Ngày 25.11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Nguyễn Văn Được (37 tuổi, ngụ Tây Ninh) mức án tử hình về tội “giết người”.

Theo nội dung vụ án, mặc dù đã có vợ, có chồng nhưng Nguyễn Văn Được và N.T.H. (lớn hơn Được 3 tuổi) vẫn quan hệ bất chính với nhau.

Từ đầu năm 2011, cả hai cùng bỏ gia đình về chung sống với nhau như vợ chồng tại xã Biên Giới, huyện Châu Thành (Tây Ninh).

Đến khoảng tháng 3.2011, H. sang Campuchia làm thuê lâu lâu mới về nhà một lần nên bị Được ghen.

Được thường hay lấy điện thoại di động của H. kiểm tra. Khó chịu với hành vi này, Được và H. thường xuyên cự cãi.

Nhiều lần như thế nên H. đòi chấm dứt quan hệ với Được. Để Được suy nghĩ là mình đã có người khác đừng làm phiền, trong một lần Được gọi điện đến, H. đưa điện thoại của mình cho một người đàn ông quen biết giả làm người yêu nói chuyện với Được. 

 
Bị cáo Được bị phạt án tử hình - Ảnh: L.N

Tưởng rằng H. đã có người đàn ông khác nên Được ghen tức và hăm dọa sẽ trả thù.

Biết tối 30.3.2011, H. từ Campuchia về nhà thăm con nên Được đi mang theo hai cây mác, rựa với ý định giết chết H. Khi đến nơi, Được lẻn vào nhà nấp chờ H. về đến nhà sẽ ra tay.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, H. vừa vô đến nhà thì Được liền lấy ổ khóa khóa cửa chính và buồng ngủ lại.

Sau đó, Được yêu cầu H. không được qua Campuchia nữa nhưng bị từ chối nên y đã lấy cây mác mang theo đâm H.

Nghe tiếng mẹ kêu la, con trai nhỏ của H. kêu cứu.

Hàng xóm nghe thấy chạy đến đập ổ khóa cửa để vào bên trong cứu nạn nhân thì Được hăm dọa nếu vào sẽ chém chết.

Sau đó, Được tự dùng rựa chặt vào cổ mình để tự tử nhưng không chết.

Riêng H. do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.