Dị ứng

14/11/2009 23:38 GMT+7

Bốn phụ nữ ngồi “tám”. Cô thứ nhất nói: - Chồng tớ đi nước ngoài về toàn tặng tớ những lọ nước hoa hảo hạng, đắt tiền mà chỉ các “sao” trên thế giới mới dám dùng, tiếc là tớ dị ứng với nước hoa nên không xức được.

- Chứng dị ứng thật đáng ngại, chồng tớ cũng vừa mua tặng tớ một chiếc áo lông chồn mà tớ lại bị dị ứng với lông thú, không mặc được – cô thứ hai tiếp lời.

- Còn tớ thì dị ứng với kim cương mới lạ chứ. Chồng tớ mua cho tớ mấy bộ nữ trang nạm viên kim cương to đùng nhưng tớ không dám đeo – cô thứ ba lên tiếng.

Cô thứ tư chạy vội vào nhà tắm:

- Tớ phải vô cho kịp ói, vì tớ dị ứng với những chuyện vô lý.

H.M (st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.